20/05/2015 08:00:58 AM
Tôi cũng bị lây bệnh rồi

Người đàn ông gọi điện đến cho bác sĩ với giọng hốt hoảng.

- Thưa bác sĩ, con trai tôi bị sốt ban.

- Tôi biết - bác sĩ đáp- hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.

- Nhưng nó đã hôn con hầu nhà tôi.

- Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chị ta.

- Và chính tôi cũng hôn con hầu.

- Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.

- Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi.

- Khốn khổ - Bác sĩ hốt hoảng - Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.

- !?!

(Theo vnexpress.net)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Khi thầy bói siêu hơn bác sĩ
Bệnh nghề nghiệp của thám tử tư
Bệnh nghề nghiệp của thám tử tư
Khi thầy bói siêu hơn bác sĩ
Chồng đi công tác vì tình nhân của vợ
Rượu giúp vợ xinh đẹp và khiêu gợi
"Thần dược" giúp đi làm đúng giờ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang