21/07/2017 03:11:00 PM
Một chuyến dã ngoại ý nghĩa

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ủy ban, Công đoàn Ủy ban NNVNVNONN tổ chức buổi tham quan và giao lưu hè 2017 cho cán bộ công đoàn viên và người thân tại Phú Thọ và Yên Bái trong hai ngày 15-16/7.

  • Các cán bộ công nhân viên Ủy ban chụp ảnh lưu niệm giao lưu hè 2017

  • Đi thuyền trên Hồ Thác Bà

  • Thủy điện Thác Bà

  • Các cán bộ công nhân viên Ủy ban chụp ảnh lưu niệm tại Thủy điện Thác Bà

  • Các cán bộ công nhân viên Ủy ban tham quan tại Thủy điện Thác Bà

  • Các cán bộ công nhân viên Ủy ban chụp ảnh lưu niệm tại Thủy điện Thác Bà

  • Đêm giao lưu

  • Các cán bộ công nhân viên Ủy ban vui chơi tại bản người Dao

  • Đi thuyền trên Hồ Thác Bà

  • Phong cảnh trước Khu sinh thái RuBy

  • Phong cảnh trên Hồ Thác Bà

  • Phong cảnh trên Hồ Thác Bà

  • Phong cảnh trên Hồ Thác Bà

  • Lửa trại đêm giao lưu

  • Phong cảnh trên Hồ Thác Bà

Đoàn xe nối nhau bon bon trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai mới và đẹp. Suốt cả chặng đường, trên xe luôn ríu ran tiếng nói cười. Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Đền Mẫu Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Nam dẫn đầu Đoàn dâng hương ở Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Để lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống, trở về với cội nguồn, với hồn thiêng sông núi vang vọng ngàn năm, mỗi chúng tôi đều cảm thấy tâm hồn thật bình yên. Chuyến tham quan tại Đền Mẫu cũng là hình thức giáo dục trực quan cho con em chúng tôi nhớ lại lịch sử cội nguồn, ôn lại truyền thuyết Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân, nhắc nhớ mỗi chúng tôi về tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc.Khởi hành từ 6h30 sáng 15/7, lúc tiết trời đang mát mẻ, hơn 70 công đoàn viên và người thân hớn hở lên đường. Ủy ban chúng tôi gần như năm nào cũng tổ chức Tết gia đình, nên giữa gia đình các công đoàn viên đã có sự thân quen, gặp lại nhau mọi người tay bắt mặt mừng, ai cũng háo hức cho một hành trình đầy thú vị sắp diễn ra.

Tiếp tục cuộc hành trình, Đoàn đến với thành phố Yên Bái. Chúng tôi chọn Ruby – khu du lịch sinh thái có Việt kiều ta tại Ba Lan góp vốn đầu tư - làm nơi nghỉ ngơi và giao lưu. Đúng như tên gọi của mình, Ruby như một viên đá quý nằm ngay bên bờ hồ Thác Bà đầy quyến rũ với khu nhà hàng, nhà sàn và khoảng sân sạch sẽ, xinh xắn, những ô cỏ, hoa, cây cảnh xanh đẹp mắt, gió từ hồ Thác Bà thổi vào mát rượi. Gần đó là khu vực dành cho các hoạt động hội nhóm, cắm trại khi du khách có nhu cầu; khu phim trường gồm hệ thống phòng ốc, đường hoa... Bên bến thuyền, gần chục du thuyền các loại đang neo đậu, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan khu vực hồ Thác Bà của du khách.

Anh Lê Thanh Bình, Việt kiều Ba Lan, như một hướng dẫn viên du lịch kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của Hồ Thác Bà. Nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, hồ Thác Bà được hình thành khi đắp đập ngăn dòng sông Chảy để xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên của miền Bắc, hoàn tất vào năm 1970. Đến năm 1996, Hồ Thác Bà đã được công nhận là di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia. Hồ rộng 23.400ha, diện tích mặt nước đạt 19.050 ha, kéo dài khoảng 80 km, mực nước dao động từ 46m - 58m, sức chứa khoảng 3 - 4 tỉ m3 nước. Ngoài dòng sông Chảy là nơi cung cấp nước chủ yếu, Hồ Thác Bà còn có các sông lớn như ngòi Hành, ngòi Cát... đổ về, bồi lắng phù sa quanh năm, tạo điều kiện cho hệ động-thực vật phát triển phong phú.   Đoàn chúng tôi lên 3 chiếc du thuyền để bắt đầu cuộc hành trình du lịch trên Hồ Thác Bà – một trong 3 hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Với hơn 1300 hòn đảo lớn nhỏ xanh tươi soi bóng xuống mặt hồ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng dãy núi đá vôi và những bản làng dân tộc bình dị ven hồ..., cảnh sắc nơi đây như tạc vào thiên nhiên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Chả thế mà vùng Hồ Thác Bà còn được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên núi. Chúng tôi thả hồn thư thái, hít căng lồng ngực không khí mát lành từ làn nước xanh trong tựa ngọc và làn gió mát lành của thiên nhiên, ngắm những vạt rừng xanh thăm thẳm xen kẽ là những hòn đảo trùng điệp tạo nên khung cảnh lung linh huyền hoặc của một vùng trời nước.

Tối cùng ngày, Đoàn có buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, múa sạp và đốt lửa trại đầy thân tình và vui vẻ. Tham dự buổi giao lưu còn có sự góp mặt của ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và Đoàn văn công Yên Bái. Đêm văn nghệ và giao lưu diễn ra trong khí vui tươi với những tiết mục hát, múa truyền thống, mang đậm đà bản sắc các dân tộc đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Thú vị nhất khi mọi người được thưởng thức tiết mục cúng Lễ hội cầu mùa 12 con giáp đặc sắc của người Dao. Xen kẽ các tiết mục văn nghệ của Đoàn văn công là các tiết mục giao lưu ca nhạc và trò chơi mà Công đoàn và Đoàn thanh niên Ủy ban chúng tôi tổ chức như Ai nhanh chân hơn, nhảy sạp… Sôi động hơn cả là tiết mục đốt lửa trại, mọi người ai ai cũng phấn khích tay nắm tay nhảy múa vòng quanh ánh lửa bập bùng, gạt bỏ hết mọi ưu tư, phiền muộn, áp lực của cuộc sống, công việc để cùng đắm mình trong bầu không khí hết sức vui vẻ, gần gũi với thiên nhiên và thắm tình đoàn kết. Đây chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng tôi.Sau gần 1 giờ đi du thuyền, chúng tôi đến thăm Nhà máy Thủy điện Thác Bà - đứa con đầu lòng của ngành điện Việt Nam. Về Thủy điện Thác Bà hôm nay, khác hẳn với hình dung về một công trình thủy điện chỉ toàn hồ đập, máy móc thiết bị…, chúng tôi như lạc vào một khu du lịch sinh thái bởi màu xanh của cỏ cây hoa lá, bởi sự hài hòa của một công trình thủy điện khang trang, hiện đại trong khung cảnh thiên nhiên còn khá hoang sơ và hùng vĩ. Đứng trên thân đập phóng tầm mắt ra 4 hướng mới thấy thiên nhiên nơi đây thật kỳ vĩ, tươi đẹp, phía trên là mặt hồ mênh mông, những hòn đảo xanh nhấp nhô soi bóng xuống mặt hồ, thấp thoáng đâu đó vài chiếc du thuyền và thuyền câu của ngư dân; quay mặt nhìn xuống phía dưới là thị trấn Thác Bà và toàn bộ quang cảnh của Nhà máy Thủy điện Thác Bà, xa xa là những bản làng mờ sương.

Sáng hôm sau, Đoàn lên du thuyền tiếp tục cuộc hành trình. Hơn 1 tiếng đồng hồ chu du trên Hồ Thác Bà, Đoàn cập bến đến với bản người Dao. Thả bộ một quãng đường đất đỏ, có chút lầy lội do trời mưa để lại, nhưng hết thảy mọi người đều được thư giãn và đầy khoan khoái trước cảnh tượng còn rất hoang sơ và bình yên trên đảo. Khung cảnh nơi đây mộc mạc nhưng đầy quyến rũ với những rặng chuối xanh mướt, những tán cọ xoe tròn như những chiếc ô, từng vạt sim tím ngát tô điểm, xung quanh là cánh đồng lúa non chúm chím đang vươn lên, đâu đó tiếng chim lảnh lót vang lên sau lùm cây như chào đón mọi Đoàn đến thăm.

Gặp gỡ và tiếp xúc với người Dao, tìm hiểu những nét văn hóa dân tộc và ăn một bữa cơm trưa tại bản, thật vô cùng thú vị! Thời gian trôi thật nhanh, rồi cũng đến lúc chúng tôi phải lên thuyền ra về. Chúng tôi tự nhủ, một ngày nào đó sẽ quay trở lại vùng đất còn nhiều điều đáng để khám phá này.

Trở về khu du lịch sinh thái Ruby, tập thể Đoàn chụp ảnh lưu niệm rồi quay trở lại Hà Nội, khép lại chuyến hành trình hai ngày, một đêm với nhiều cảm xúc. Tạm biệt Khu du lịch Ruby, tạm biệt thành phố Yên Bái, tạm biệt người dân mến khách nơi đây, có lẽ không nơi đâu sự hòa quyện giữa con người và tự nhiên lại đẹp thế. Sảng khoái, thư giãn kèm theo niềm kiêu hãnh và tự hào dân tộc làm đoàn chúng tôi lưu luyến khi tạm biệt ra về. Ngồi trên xe về thủ đô, mỗi chúng tôi đều lặng đi với một khoảng suy nghĩ riêng, nhưng có lẽ, ai cũng thấy được sự may mắn của mình khi đã tham gia hoạt động đầy vui vẻ và ý nghĩa này.

Phượng Phi

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Mùa ngóng Tết thần tiên
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Nhớ Tết quê
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Xứ bình an
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang