a1.jpg)
Bà con thường họp nhau lại hàn huyên chuyện đất nước
|
"Đài TNVN làm cho mọi người gần gũi nhau hơn, nghe được tiếng Đài tôi luôn nghĩ rằng mình đang ở chính quê hương của mình". Ông Khăm Hùng Chạ Lơn Xay, quê gốc Thái Bình, hiện sống ở thủ đô Viêng Chăn nói.
Chị Trịnh Thị Lành, Việt kiều Viêng Chăn cho biết: Hàng ngày chúng tôi làm việc rất vất vả, nhưng mỗi tối về chúng tôi lại xem kênh VOVTV, tôi rất thích thời sự và các bộ phim nói về chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta, hoặc nghe những bài hát đi cùng năm tháng…
Chị Trịnh Thị Đào, Hội đồng hương Việt kiều tỉnh Xiêng Khoảng chia sẻ: Tôi là Việt kiều sống ở Lào, chúng tôi có một câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng cùng tập trung lại để trao đổi tình hình đất nước, giúp nhau lúc ốm đau, khó khăn trong cuộc sống. “Tiếng nói Việt Nam” luôn truyền sự hiểu biết về đất nước và ứng xử trong cộng đồng cho mỗi chúng tôi với nhau và với những người bạn Lào.
Nay chỉ với một cái Radio nhỏ, mạng internet hay 1 cái chảo thu là đã thấy quê hương đất nước luôn bên mình – ông Hoàng Diểu, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào nói. Hơn 30 ngàn kiều bào ta trên đất Lào cũng đều có cảm nghĩ như vậy, và cánh sóng VOV cùng những phương tiện truyền thông khác đã góp phần kết nối họ lại với nhau. Và cứ thế, mỗi khi nghe Đài, đọc báo, xem tivi... thấy được hơi thở đất nước từng ngày, những buổi sinh hoạt càng thêm rôm rả sôi nổi.
Lang Quốc Khánh (từ Lào)