29/01/2018 03:01:00 PM
Truyền thông quốc tế thán phục kỳ tích của U23 Việt Nam

“U23 Việt Nam đã giành được giải thưởng lớn nhất. Di sản mà đội bóng này để lại đã vượt lên trên tất cả. Đó chính là việc Việt Nam đã xóa bỏ mặc cảm tự ti của các đội bóng ở Đông Nam Á khi đối đầu với các đối thủ lớn và được cho là giỏi hơn”.

 

 

Trận chung kết giải U23 châu Á 2018 vẫn còn để lại nhiều dư âm và sự tiếc nuối khi những chàng trai Việt Nam không thể chiến thắng ở những phút cuối.
Báo chí khu vực và quốc tế đã có thêm những bài viết mổ xẻ trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc, chiều ngày 27/1.

Các trang thể thao uy tín của Thái Lan như Siam Sport và tờ Goal phiên bản Thái đều dùng cụm từ “trái tim tan vỡ” trong tiêu đề bài viết của mình. Siam Sport nhận định rằng, thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đã ảnh hưởng tới khả năng cầm bóng của cả 2 đội, nhất là với U23 Việt Nam - đội bóng của xứ sở nhiệt đới. Bài viết không giấu sự tiếc nuối trước thất bại của U23 Việt Nam, đồng thời cho rằng nếu bước vào loạt luân lưu thì các cầu thủ Việt Nam có cơ hội chiến thắng cao.

Siam Sport cũng nhìn nhận thủ môn Bùi Tiến Dũng của Việt Nam chơi tốt hơn và có tâm lý vững vàng hơn.

Tờ Four Four Two (FFT) phiên bản Thái Lan cũng viết: “Những ngôi sao vàng đã để thua theo cách vô cùng đáng tiếc”. Tuy không bước lên ngôi vị cao nhất, nhưng một điều có thể khẳng định sau giải đấu này là U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích. Dấu ấn không chỉ của đội tuyển U23 mà là của cả bóng đá Việt Nam đã được khẳng định.

Trên báo Bolo của Indonesia, tác giả Aning Jati phân tích kỹ càng trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Từ thời tiết gây khó dễ cho các thủ Việt Nam, đến việc họ bắt đầu trận đầu với nhiều bất lợi khi bị dẫn bàn trước ngay ở phút thứ 8.

Nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo một lần nữa đã thể hiện tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của mình. Pha đá phạt “thần sầu” từ ngoài vòng cấm địa của Quang Hải ở phút 41 đã cân bằng lại thế trận. Lối chơi kiên cường đến cùng của U23 Việt Nam đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Bài báo tiếc nuối cho thất bại ở phút chót của các cầu thủ Việt Nam khi U23 Uzbekistan ghi bàn ở thời điểm hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 1 phút.

Trong một bài viết đáng chú ý trên Fox Sports Asia, tác John Duerden dùng những lời có cánh đề khen ngợi U23 Việt Nam. Bài viết có đoạn: “U23 Việt Nam đã giành được giải thưởng lớn nhất. Di sản mà đội bóng này để lại đã vượt lên trên tất cả. Đó chính là việc Việt Nam đã xóa bỏ mặc cảm tự ti của các đội bóng ở Đông Nam Á khi đối đầu với các đối thủ lớn và được cho là giỏi hơn”.

“Đây mới chính là chiếc “cúp” mà U23 Việt Nam mang về từ Trung Quốc. Một danh hiệu tỏa sáng với sự tự tin mà toàn thể Đông Nam Á có thể chia sẻ với nhau”, John Duerden viết.

Trong khi đó, bài viết trên Tân Hoa Xã, Trung Quốc, cho rằng U23 Việt Nam đã đến rất gần ngôi vô địch và các chàng trai đã để lại dấu ấn cho mùa giải năm nay. Bài báo điểm lại hành trình kỳ tích của các cầu thủ Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018, trong đó có chiến thắng lịch sử trước Iraq và Qatar sau loạt luân lưu cân não. Tân Hoa Xã cũng bầu chọn Quang Hải là cầu thủ chơi hay nhất của cả giải đấu.

Báo chí Hàn Quốc - quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói nhiều về sự tiếc nuối, tình cảm và sự thán phục giành cho U23 Việt Nam.

Theo sát bước chân của thầy trò HLV Park Hang-seo từ đầu mùa giải, báo chí Hàn Quốc đã gọi điều thầy Park mang đến cho U23 Việt Nam là "phép màu". Nhất là khi ông mới chỉ làm việc cùng đội bóng khoảng 4 tháng.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin: “HLV Park Hang-seo đã mang phép màu đến với U23 Việt Nam. Ông đã giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử với danh hiệu Á quân giải U23 châu Á”.

Các trang thể thao của Hàn Quốc như Sportsnaver hay Sportalkorea cũng không tiếc lời ca ngợi HLV Park Hang-seo và các học trò của mình, khẳng định hành trình đi vào trận chung kết của U23 Việt Nam là một trang mới với nền bóng đã Việt Nam và cũng là lịch sử của cả Đông Nam Á.

Tờ Chosun thể hiện tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể hoàn thành giấc mơ vô địch. Tờ báo khẳng định, ngay cả người hâm mộ Hàn Quốc cũng dành trọn trái tim cho các chàng trai Việt Nam./.

(Theo Vov)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang