12/10/2017 09:18:00 AM
Triển lãm Chiến tranh Việt Nam trên đất Mỹ

Ngày 10/10, triển lãm “Chiến tranh Việt Nam: 1945-1975” đã được chính thức khai mạc tại Viện Bảo tàng Lịch sử New York.

 Khách tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng, thông qua sự kiện ý nghĩa này, người xem sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử, về giá trị của hòa bình và qua đó đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh rằng hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam và Mỹ đã trở thành những đối tác toàn diện. Những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước có được là nhờ ở những nỗ lực không ngừng nhằm khép lại quá khứ, vượt qua bất đồng và hướng tới tương lai.

Với hơn 300 kỷ vật và chứng tích được trưng bày, bằng cả âm thanh và hình ảnh, triển lãm có tính tương tác kể lại câu chuyện của cuộc chiến tranh bắt nguồn từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi Mỹ hậu thuẫn quân đội Pháp để tìm cách duy trì chế độ cai trị thực dân của nước này ở Đông Dương. Cuộc triển lãm cũng mô tả giai đoạn leo thang chiến tranh, cũng như giai đoạn khép lại cuộc chiến, rút binh sĩ Mỹ về nước trong bối cảnh phong trào phản chiến nổi lên mạnh mẽ trong xã hội Mỹ.

Đến với triển lãm, khách tham quan có thể xem tác phẩm sơn mài tuyên truyền của miền Bắc năm 1962, do một nghệ sĩ tái tạo độc quyền cho Bảo tàng Lịch sử New York. Trong số các chứng tích được trưng bày còn có một phi đạn Bullpup gắn trên máy bay ném bom F-105, một chiếc xe jeep và hai dãy màn hình video thuật lại từng giai đoạn của cuộc chiến.

Trong các kỷ vật được trưng bày còn có giấy gọi nhập ngũ mà thanh niên Mỹ tuổi từ 18 tới 26 thời đó phải luôn mang theo mình, nhiều người đã mang ra đốt tờ giấy này để thể hiện sự phản đối và thách thức lệnh nhập ngũ. Chính sự chống đối này đã dẫn tới việc bãi bỏ lệnh nhập ngũ vào năm 1973, không lâu sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút ra khỏi Việt Nam.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Bảo tàng Lịch sử New York, bà Louise Mirrer, cho biết đây là lần đầu tiên Viện Bảo tàng tổ chức một cuộc triển lãm riêng về Chiến tranh Việt Nam và các nhà tổ chức đã mất ba năm để chuẩn bị cho hoạt động này.

Theo bà, ngày nay cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn là chủ đề gây tranh cãi và chi phối suy nghĩ của người dân Mỹ về chính sách cũng như các chiến dịch quân sự. Bà hy vọng rằng thông qua cuộc triển lãm này, người Mỹ cũng như khách tham quan quốc tế có thể hiểu rõ hơn về một cuộc xung đột có vũ trang dài nhất thế kỷ 20 và sang thế kỷ 21 vẫn còn gây tiếng vang này.

Điểm đặc biệt của triển lãm này là khách tham quan được khuyến khích ghi lại, hoặc ghi âm những suy nghĩ của mình về chiến tranh Việt Nam, để lại cho các thế hệ mai sau. Triển lãm "Chiến tranh Việt Nam 1945-1975" được mở cửa từ ngày 4/9/2017 đến hết ngày 22/4/2018.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang