Sự thật và chân lý không thể đảo ngược
23/09/2009 11:35
Viết cho đúng với nhân cách, khả năng, tư tưởng và con người của Hồ Chí Minh thì quả thật là khó, vì điều này đòi hỏi trước hết là một sự lương thiện trí thức, một sự hiểu biết đứng đắn về cuộc đời của ông Hồ, và nhất là, về ông đã làm gì cho đất nước Việt Nam… Riêng đối với tôi, viết về ông Hồ lại càng khó hơn, vì xuất thân từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, đã cầm súng chống Cộng trong thời gian 8 năm rưỡi, khoảng thời gian tôi ở trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đi Mỹ học, và đã về phục vụ trong ngành giáo dục ở miền Nam cho đến ngày chót, đương nhiên tôi đã ở phía Quốc Gia rồi...
23/09/2009 09:57
Tư tưởng Hồ Chí Minh là chân thực. Bởi vậy, vấn đề là phải làm sao phát hiện được, tiếp nhận được tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự chân thực đó...
22/09/2009 14:17
Nhân 40 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, báo "Strassenfeger" của Đức-tờ báo hoạt động vì mục đích nhân đạo, ra ngày 19/9 đã dành gần 2 trang viết về Bác Hồ.
07/09/2009 15:45
Trước hết, xin có đôi lời. Tôi chỉ là người Việt Nam bình thường như mọi người Việt Nam khác biết yêu thương quê hương và nòi giống Lạc-Hồng. Tôi không phải là đảng viên CSVN hay hội viên của bất cứ tổ chức chính trị nào. Sở dĩ tôi viết bài này vì nhận thấy gần đây có nhiều người viết sai sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh.
03/09/2009 17:16
Gần 37 năm đã trôi qua và đến tận hôm nay, viết lại bài này, hình ảnh kính yêu phúc hậu, lời nói thân thương của Bác và hình ảnh, giọng nói tiếng cười hiền hòa của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng đồng chí Vũ Kỳ vẫn còn đọng sâu trong tâm trí của tôi, mãi mãi không bao giờ phai.
25/08/2009 14:24
LTS: Bác Hồ là người luôn quan tâm, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trước lúc đi xa, trong di chúc của mình, Người đã “để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng…”. Với các cháu thiếu nhi quốc tế Bác Hồ cũng luôn dành tình cảm đặc biệt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi quốc tế.
24/08/2009 15:17
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Pozdeev tiếc vì chưa được một lần gặp Người, song “đã từng đọc nhiều và biết rất nhiều về Hồ Chí Minh”- một con người “đã khiến chúng tôi vô cùng cảm phục”.
21/08/2009 09:30
LTS: Trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2009 dành cho các đại biểu thanh thiếu niên kiều bào, ngày 19/7 đã diễn ra buổi Tọa đàm “Bác Hồ với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài” tại Thư viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với tình yêu bao la với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bạn thanh niên kiều bào đã có những bài tham luận bộc bạch những suy nghĩ, cảm tưởng của thế hệ thanh niên kiều bào về Bác Hồ kính yêu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của bạn Nguyễn Thanh Thủy (Campuchia).
20/08/2009 10:33
Dân tộc này đã đi tới thắng lợi vì họ đã sống một đời sống của niềm tin. Có lòng tin và tạo dựng được niềm tin của dân tộc - Đó là di sản lớn nhất mà Bác để lại cho chúng ta.
20/08/2009 09:22
Hồ Chí Minh là một nhà văn hoá lớn chính bởi sự kết hợp hài hoà giữa dân tộc với quốc tế, giữa giai cấp với nhân loại, giữa truyền thống với hiện đại trên cơ sở chủ nghĩa nhân văn vì hạnh phúc và sự hoàn thiện của con người.