Tết này nhà vắng con/ Học xa con phải thế/Bận thi con không thể/Về nhà đón Tết ta...
Ảnh minh họa
Tết này nhà vắng con
Học xa con phải thế
Bận thi con không thể
Về nhà đón Tết ta!
Mẹ vẫn thế vào ra
Nào xôi, giò, miến, chả…
Mẹ nhắc con nhiều quá
Thương con Tết một mình!
Kể từ ngày con sinh
Tết lần đầu con vắng
Nhưng con ơi cố gắng
Học giỏi cho Tết sau!
Xa cách là khởi đầu
Của đoàn tụ con nhé
Cầu mong con mạnh khỏe
Hẹn Tết sau con về.
Điểm học tốt con khoe
Nhà lại vui như Tết
Chuyện vui con kể miết
Tết đầu tiên xa nhà…
Mến tặng Trần Tùng
Berlin ngày Xuân
Thế Sáng (CHLB Đức)
Thao thức từng đêm nhớ, đợi chờ/ Tình người viễn xứ gửi trong mơ / Đêm đêm ký ức soi trong mộng / Trở lại quê nhà một hồn thơ…
Khi Xuân về, Tết đến, tâm trạng của những người viễn xứ chúng tôi là thế đó… Nhớ quê cha đất tổ đến cồn cào, nhớ từ sắc hoa đào đến cảnh vui Xuân quây quần, ấm áp bên ánh lửa hồng nấu bánh chưng xanh của gia đình, chòm xóm. Trên đất khách xứ người, chúng tôi chẳng khác gì những con chim xa tổ, lạc đàn cùng hướng về cội nguồn ở phía trời Đông và cất lên những khúc nhạc lòng, trong niềm thương, nỗi nhớ. Khúc nhạc lòng đó, người ta vẫn gọi là thơ.
…Ngó thấy trời tây tuyết kết hoa/Nỗi nhớ nao lòng khi Tết đến/Ước nhìn cánh én tải Xuân qua.
…Quê tôi mừng Xuân đón Tết/ Rậm rịch xóm dưới làng trên/ Tưng bừng những ngày hội mở/ Điệu chèo nghiêng ngả mạn thuyền?...
Góp hương xuân bồng bềnh ta gửi/ Cho bao người thân thiết phút Giao thừa...
Tuyết đã tan chồi non tỉnh giấc/ Đàn sếu bay ríu rít gọi nhau về/ Thẫn thờ một mình bên khung cửa/ Nhớ cháy lòng hơi ấm tình quê…
Thênh thang cuôc sống lòng phơi phới/ Rực rỡ tương lai nghĩa đậm đà/ Pháo nổ tưng bừng cùng chạm cốc/ Đón chào Năm mới vút hoan ca
Hà Nội trong mắt em lúc đông sang/ Bảng lảng sương giăng phủ Tây Hồ huyền bí…
Rời quê mẹ mọi miền đất nước/ Chung cảnh đời trong bước tha hương/ Gói bao kỷ niệm vấn vương/ Ngày đầu hội tụ xa phương xứ người…
Long lanh đức trí hiện trang đài/ Hồ Gươm mặt nước soi kim cổ/ Hà Nội nhớ về mỗi sớm mai...
Mở rộng tầm nhìn nỗi khát khao/ Ấp ủ tình thương lòng của Mẹ/ Cho con điểm tựa lúc chênh chao....
....Tơ tình không thấy lại mềm/ Cá sa vào lưới nằm êm cả đời/ Đốt hương cảm tạ đất trời/ Thính thơm chưa thả đã hời mẻ xuân!
Nắng hanh hao ẩn mình trong sắc lá/ Gom khát khao nổi gió xé chiều tà/ Theo thời gian ngược dòng tìm kỷ niệm/ Không gian gần ấp ủ ước mơ xa/ Người lữ khách in bóng chiều Thu lạnh...
...Tháng Bảy về nhớ hương sen nở/ Khát vọng luôn ấp ủ mong chờ/ Bầu trời xanh trải thảm ước mơ/ Làn mây trắng cõng tình trong gió
Xúc động ngay khi đến Trường Sa trong những ngày đầu hè 2023, nhìn biển trời bao la, niềm cảm xúc trào dâng, anh Trần Văn Minh kiều bào Đức đã viết ngay bài thơ “Trường Sa xa mà gần” trên boong tàu với những vần thơ mộc mạc, giản dị hòa lẫn trong tiếng sóng, gió biển khơi.
Em đi xuống núi hôm nay/ Sương mù trắng đục hay mây đưa đường/ Cỏ cây đẫm ướt hơi sương/ Chim rừng chưa hót, bản Mường còn mơ...
...Bâng khuâng bỗng nhớ Nàng Thơ/ Trên đồi Vọng cảnh thả tơ xuống thuyền/ Sông Hương soi bóng cười duyên/ Linh thiêng Thiên Mụ giải phiền nhân gian....
Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao/ Ba tên yêu dấu khắc vào tim ta...
... Em gửi tặng anh ánh trăng trải trên sông/ Sóng lấp lánh soi nhịp cầu nỗi nhớ/ Kỷ niệm chảy trong vần thơ khát vọng/ Hòa quyện vào khúc hát mùa xuân.
Em yêu hãy ngủ đi nào/ Bao nhiêu nhung nhớ gói vào gửi anh/ Nhớ đêm trên phố loanh quanh/ Đèn đường hiu hắt, vắng tanh bóng người....
Mai Trung Thứ (1906-1980) nổi tiếng là một họa sĩ tài hoa với những đóng góp xuất sắc cho hội họa Việt Nam hiện đại thời kỳ sơ khai trong những năm đầu thế kỷ 20. Ông còn là nhà điện ảnh, quay phim, người đã tặng cho Nhà nước ta những thước phim tài liệu vô cùng quý giá, góp phần làm nên bộ phim tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945-2015). Trong không khí rực rỡ cờ hoa, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cùng các tầng lớp nhân dân TP. Hà Nội đã tề tựu chào mừng Lễ kỷ niệm. Gần 30 đại biểu kiều bào tiêu biểu đại diện cho 5 châu lục vinh dự trở về dự ngày kỷ niệm trọng đại này của dân tộc.
Rất nhiều du học sinh đã lựa chọn ở lại lập nghiệp ở nước ngoài; bên cạnh đó, cũng có người lại lựa chọn trở về đất nước vì họ nhìn thấy ở quê hương những cơ hội phát triển tốt. Cùng phóng viên Mộc Lan, Tùng Chi tìm hiểu về một số trường hợp như vậy.
Chiều 27/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nouvelle Calédonie, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam cùng Đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tại chùa Nam Hải Phổ Đà; gặp gỡ và làm việc với Ban chấp hành Hội Ái hữu Việt Nam - Nouvelle Calédonie và cộng đồng người Việt Nam ở đây tại trụ sở Hội Ái hữu Việt Nam - Nouvelle Calédonie ở thủ phủ Noumea.
Ngày 22/8, Diễn đàn Doanh nhân Việt kiều châu Âu lần thứ 9 đã khai mạc tại Varna, Bungari với chủ đề “Hội nhập châu Âu - Phát triển bền vững” do Liên hiệp doanh nghiệp Việt kiều châu Âu tổ chức.
Ngày 30/8, Đoàn kiều bào tiêu biểu về tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vị vua Nhà Trần, Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Trần và tham quan Chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định.
“Tôi kêu gọi kiều bào hãy đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc vào mục tiêu đi tới của dân tộc, cùng chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, để Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta vững vàng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2024.
Tiếp theo Thông báo số 1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông tin chi tiết về chương trình Xuân Quê hương 2024 dành cho người Việt Nam ở nước ngoài như sau:
Tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), Việt Nam đã cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang tích cực triển khai Lộ trình sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý, nhằm huy động nguồn tài chính xanh, công nghệ xanh, khuyến khích hoạt động sản xuất và đặc biệt là đầu tư xanh, nhằm theo kịp với xu thế chung của thế giới.
Gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) chính là nguồn lực mạnh để góp phần phát triển và lan tỏa thương hiệu du lịch xanh, bền vững tại Việt Nam.
Ủy ban Nhà nước về NVNONN – Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp”, từ ngày 26-28/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Lê Thị Thu Hằng bày tỏ niềm vui khi công tác đối với NVNONN được sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, các địa phương, được coi là một trong những ưu tiên ở các cơ quan đại diện và được bà con hưởng ứng tích cực.