31/05/2023 07:54:00 AM
Ngày hội “Dáng hình Việt Nam” tại Hà Lan

Ngày 28/5, các hội đoàn người Việt như Hội người Việt Nam ở Hà Lan, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, và Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức thành công ngày hội “Dáng hình Việt Nam” tại thànhphố Utrecht. Trong bầu không khí đượm tình đoàn kết đồng bào để tôn vinh văn hóa áo dài truyền thống Việt Nam và bày tỏ tình cảm của mình với tổ quốc thân yêu, đặc biệt với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 Bà con Việt kiều tại Hà Lan xếp hình đất nước Việt Nam với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa tại Ngày hội 'Dáng hình Việt Nam'.  Ảnh: TTXVN phát

Hơn 100 bà con Kiều bào từ các thành phố khác nhau đã tụ hội về thành phố Utrecht tham dự sự kiện đặc biệt này. Trong trang phục truyền thống với gam màu chủ đạo đỏ và vàng cùng với nón lá, khăn đóng, áo the Việt Nam… các thành viên đã cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngay giữa quảng trường nhà ga trung tâm.

Thật cảm động khi bắt gặp gia đình vượt hơn 150km, đưa bà cụ 82 tuổi ngồi xe lăn đến để giao lưu với cộng đồng và có mặt trong hình dáng đất nước. Xúc động hơn khi những Việt kiều từ Đức, như chị Nguyễn Thị Trung Hoa xa hàng nghìn km đi tàu từ đêm hôm trước để có mặt đúng giờ. Các chàng rể, cô dâu Hà Lan trong trang phục truyền thống Việt Nam duyên dáng không kém.

Thú vị hơn, một bà cụ người Indonesia chơi thân với gia đình người Việt, dù không biết tiếng Việt cũng diện áo dài đỏ tham gia cùng mọi người.

Hình bản đồ đã được ban tổ chức vẽ trên các bậc thang vào nhà ga trước đó một ngày và đánh số thứ tự các ô với chu vi khoảng một người đứng vừa. Mỗi người tham gia đều biết số của mình và tự động đứng vào ô theo số. Hình tổ quốc và biển đảo thân yêu có thể thấy rõ qua camera quay từ drone trên độ cao khoảng 30m. Mọi người làm các động tác như giang nón làm viền biên giới của bản đồ hay vẫy tay, thả tim… theo sự chỉ đạo của chị Võ Diệu Thúy – với vai trò nhạc trưởng (tổng điều hành), đến từ Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan.

Không nằm trong kịch bản, Chu Vương Kiệt, chàng thanh niên diện áo dài truyền thống màu đỏ có ngôi sao vàng trước ngực, ngồi trong hàng ngũ xếp bản đồ và lấy cây sáo trúc biểu diễn bài “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận và bài “Mẹ yêu con” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Giai điệu thân quen đã cuốn hút tất cả, càng làm cho hồn quê hương như tụ lại trong dáng hình đất nước ngay tại Hà Lan.

 

Sau màn xếp hình bản đồ là xếp chữ “I love VN”, mọi người được thưởng thức món bánh mỳ VN, kẹp thịt lợn không mỳ chính rất ngon do nhóm chị Hường Hanssen đạo diễn.

Buổi lễ “Dáng hình Việt Nam” không thể thành công nếu không có sự góp sức của tất cả các hội và thành viên tham gia, và người đẩy mạnh kết nối cũng như truyền thông là chị Linh Van Elleswijk - Chủ tịch Hội người Việt Namở Hà Lan với hơn 26 ngàn thành viên, là hội đông nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất để thông tin lan toả đến cộng đồng. Phần cuối các tiết mục múa hát rất hay của các em sinh viên và bà con tạo nên không khí rất đầm ấm.

Toàn bộ các sự kiện diễn ra trong một buổi chiều nắng ấm, trời trong xanh và gió nhẹ đã đem lại cho mọi người một cảm xúc lâng lâng, dạt dào tình quê hương, chia sẻ nghĩa đồng bào, ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và rạng rỡ. Khách qua đường như được lan tỏa niềm vui, nhiều người dừng lại xem và chụp ảnh. Họ không hiểu tiếng Việt nhưng dường như cảm nhận được tấm lòng của người Việt nơi này.

Đại sứ Phạm Việt Anh và phu nhân cùng nhiều cán bộ, phu nhân Đại sứ quán tham dự và cùng bà con trong đội hình xếp bản đồ đất nước. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm và nỗ lực của cộng đồng bà con Việt kiều, động viên và chúc bà con luôn tăng cường đoàn kết, tạo nên một cộng đồng gắn bó, vững mạnh tại Hà Lan, cùng hướng về quê hương, đất nước.

Anh Lâm Việt Tùng, Chủ tịch Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan đã đọc bài thơ “Xếp hình Tổ quốc” 

Anh Lâm Việt Tùng, Chủ tịch Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan đã đọc bài thơ “Xếp hình Tổ quốc” ngợi ca đất nước do anh sáng tác ngay trước sự kiện này:

XẾP HÌNH TỔ QUỐC

Quê hương xa vạn dặm đường
Chiều nay bỗng gặp thân thương dáng hình
Chữ “S” dài rất nặng tình
Điểm tô hương sắc chúng mình đẹp thay
Sân ga Utrecht vui vầy
Áo dài tha thướt đong đầy trong tim
Tự hào con cháu Rồng Tiên
Kiều bào đất Việt mọi miền lung linh
Yêu sao Tổ quốc – bóng hình
Xa xôi mà cạnh bên mình… thiêng liêng!

 
 
 

Sự kiện lần đầu được tổ chức chủ yếu do chính các "đạo diễn" không chuyên “tự biên tự diễn”. Tuy nhiên sự kiện đã thành công ngoài mong đợi.  Đây chỉ có thể là tình yêu quê hương đã khiến mọi người tự giác, chung tay, góp sức và chính quê hương là nguồn cảm hứng và quyết tâm cho tất cả. Lần đầu tiên, các hội đoàn người Việt tại Hà Lan nắm tay nhau làm nên một sự kiện lớn đầy ý nghĩa, giúp cho cộng đồng Việt ngày càng đoàn kết hơn, nối vòng tay lớn để lan tỏa tình nghĩa đồng bào, tình yêu quê hương, đất nước và biển đảo.

Lâm Việt Tùng - Chủ tịch Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang