03/09/2015 10:59:00 AM
Quốc khánh ở Prague: Chính kịch Hà Nội lần đầu đến với kiều bào

Tối 2/9, đúng ngày kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại Trung tâm Thương mại Sapa Nhà hát Kịch Hà Nội (Cộng hòa Séc) đã diễn vở Cát bụi phục vụ cộng đồng người Việt.

 Các nghệ sỹ tham gia buổi diễn. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Đây cũng là một hoạt động nằm trong Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ Trương Mạnh Sơn và phu nhân đã tới động viên các nghệ sỹ Hà Nội.

Gần 300 khán giả, phần lớn là những người đã sống xa Tổ quốc hai, ba thập niên, có người khi sang Séc từ khi học cấp một, đã chăm chú theo dõi vở diễn có tính triết lý cao, rất kịch tính và tiết tấu gấp gáp, quyết liệt.

Nội dung vở kịch kể về vụ đổ bể tội tham nhũng của ông Thúc Đại - người đã dùng mọi thủ đoạn để che giấu quá khứ, chối tội và thuê người viết sách tụng ca bản thân mình.

Ác giả ác báo, ông Thúc Đạt đã đột quỵ mà chết khi biết cả ba người con được ông chăm bẵm thực ra đều là "con hoang". 

Diễn xuất của các Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng, Nghệ sỹ Ưu tú Tiến Đạt, Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hà, nghệ sỹ Bích Thủy và nghệ sỹ Tiến Minh được khán giả Việt ở Séc tán thưởng bằng những tràng vỗ tay kéo dài.

Tại phần giao lưu các nghệ sỹ Hà Nội đã làm nóng hội trường bằng những lời chia sẻ chân thành và bằng những tài năng "ngoài kịch nói". Nghệ sỹ Tiến Minh đã giành trọn tình cảm của khán giả nhờ các bài hát do chính anh sáng tác....

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc trung tâm tổ chức sự kiệm Sơn Hương Music, cho biết, hàng chục năm nay cộng đồng người Việt ở Séc chỉ được xem các chương trình ca nhạc, tạp kỹ, hài kịch do các nghệ sỹ trong nước sang phục vụ, hoàn toàn thiếu vắng chính kịch. Năm nay ông lần đầu đưa chính kịch đến với cộng đồng người Việt ở Séc là để thử nghiệm một hướng đi mới.

Khán giả Đoàn Cát, một nhà thơ của cộng đồng người Việt ở Séc, nêu rõ rằng đêm kịch Cát bụi chứng tỏ là dù sống xa quê hương bao lâu đi chăng nữa thì kiều bào vẫn theo dõi sát tình hình quê nhà, vẫn hứng thú với các vở chính kịch phản ánh quyết liệt những vấn đề xã hội nóng bỏng ở trong nước.

Ông mong muốn tiếp theo Cát bụi sẽ có nhiều vở chính kịch của các nhà hát trong nước được đưa ra nước ngoài phục vụ cộng đồng người Việt ở Séc nói riêng và kiều bào nói chung./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang