12/02/2016 07:00:00 AM
Những bông hoa tuyết trắng

Bước đi lặng lẽ cùng những bông hoa tuyết trắng... Hình ảnh bố với cành đào buộc sau chiếc xe đạp, hình ảnh mẹ mỗi chiều đông giá lạnh đi làm về, tôi chạy ra cửa đón, lúc là gói măng gói miến, khi là gói gạo nếp, đỗ xanh, lúc thì mộc nhĩ nấm hương, mà mẹ cứ tranh thủ mỗi hôm đi làm về chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Và cả gói hàng Tết treo trên ghi đông xe đạp của mẹ... bỗng nhạt nhoà... Một Tết xa quê nữa đang sắp đến với chúng tôi. Nỗi nhớ cứ thế theo tôi trên con đường đến lớp cùng với những bông hoa tuyết trắng...

Không khí Tết của lớp học tiếng Việt Sao Mai 

Hôm nay là Chủ nhật - tuần đốt nến đầu tiên của người Đức, cây nến tím của niềm tin và hy vọng sẽ được thắp lên, một mùa Giáng sinh an lành đang đến. Tôi vội rảo bước trên con đường quen thuộc đến với lớp học tiếng Việt của tôi. Cùng xuống tàu với tôi là một gia đình người Đức. Họ đi sắm Tết thật vui. Ôm cây thông rất to và nặng, dừng lại nghỉ một lát, người bố đứng nhìn con gái đang say sưa với chiếc bánh dính đầy mật ngọt thơm thơm trên đôi môi bé xinh của cô và mỉm cười kèm theo một cái nháy mắt pha trò hài hước. Cô bé nâng cao chiếc bánh mà mỗi năm chỉ vào dịp Noel mới có đang được đeo trên cổ về phía bố, chun chun cái mũi ngắn lại, rồi tít mắt cười. Nụ cười của hai bố con thật ấm giữa trời với những bông hoa tuyết trắng. Còn người mẹ túi lớn, túi bé, hai má ửng hồng, những bông hoa tuyết trắng nhẹ vương lên những lọn tóc quăn óng vàng... làm tôi thấy nhớ cảnh sắm Tết của bố mẹ tôi năm xưa khi tôi còn nhỏ.

Bước đi lặng lẽ cùng những bông hoa tuyết trắng... Hình ảnh bố với cành đào buộc sau chiếc xe đạp, hình ảnh mẹ mỗi chiều đông giá lạnh đi làm về, tôi chạy ra cửa đón, lúc là gói măng gói miến, khi là gói gạo nếp, đỗ xanh, lúc thì mộc nhĩ nấm hương, mà mẹ cứ tranh thủ mỗi hôm đi làm về chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Và cả gói hàng Tết treo trên ghi đông xe đạp của mẹ... bỗng nhạt nhoà... Một Tết xa quê nữa đang sắp đến với chúng tôi. Nỗi nhớ cứ thế theo tôi trên con đường đến lớp cùng với những bông hoa tuyết trắng...

Món ăn truyền thống gợi nhớ đến ngày Tết ở quê hương 

Vậy là không khí Noel đã bước vào khắp mọi nhà trên quê hương thứ hai của cô trò chúng tôi. Tết đã đến thật gần với những người con xa quê từ rất sớm. Nhìn thấy cảnh sum vầy quấn quýt của các gia đình truyền thống, ông, bà, con cháu đến thăm hỏi tặng quà Tết cho nhau của gia đình những người hàng xóm, Noel - mùa đoàn tụ của những người thân trong gia đình - khiến tôi thầm ao ước... Mong có Tết Hà Nội bên mình...

Năm nào cũng vậy, cô trò chúng tôi cũng kể cho nhau nghe về các câu chuyện ngày Tết. Hôm nay lớp tôi có bài viết về Tết. Các bạn ấy ngồi suy tư một lúc, không biết nên bắt đầu như thế nào. Vậy là cả lớp quyết định làm chung một bài viết, kể về “Tết của Gia đình em”. Mỗi bạn một mẩu chuyện nhỏ về Tết của gia đình mình. Những ánh mắt, những nụ cười hồn nhiên, những điệu bộ bối rối, lúng túng, loay hoay chưa biết dùng từ nào chính xác để kể cho hay, để diễn đạt cho đúng. Thỉnh thoảng cả lớp cứ phá lên cười rộn vui... Những kỷ niệm tuổi thơ qua đi thật nhanh bởi vừa Tết lại đã sắp Tết rồi!

Các bạn ấy bắt đầu kể: Ngày Tết, bố mẹ vẫn đi làm, các bạn vẫn đến trường đến lớp. Nhà bạn thì có hoa đào. Nhà bạn thì có bánh chưng do bố mẹ các bạn ấy tự gói. Bạn thì đón Tết, ngắm pháo hoa, nghe tiếng pháo qua màn ảnh nhỏ VTV4... Bạn thì được bố mẹ mừng tuổi, bạn thì gọi điện chúc Tết ông bà nội ngoại ở Việt Nam... Sao nhà bạn nào cũng gần giống nhà bạn nào thế nhỉ? Và vừa kể vừa viết bài chung cả lớp. Các bạn ấy thấy thật vui. Không khí Tết của cả lớp giống như một gia đình thứ hai của các bạn ấy vậy. Lớp học Tiếng Việt của tôi - ngôi nhà Sao Mai hồng hào những gương mặt trẻ thơ, những nét bút xinh xinh, nho nhỏ, mềm mại, tất cả đang say sưa với bài viết, kể về “Tết của gia đình em”. Và bên ngoài cửa sổ lớp học, giữa trời những bông hoa tuyết trắng vẫn đang bay...

 Mâm cỗ dâng lên Tổ tiên ngày Tết

BÔNG HOA TUYẾT TRẮNG

Chúng tôi đi trong những bông hoa tuyết trắng
Đường đến trường mải miết bước chân qua
Chúng tôi đi trong hoa tuyết nhạt nhoà
Bởi nỗi nhớ cứ cay xè hoa tuyết. 

Mùa Giáng sinh an lành đang đến
Với chúng tôi ở nơi miền xứ lạnh
Cây thông, cành đào, bông hoa tuyết trắng
Tết xa quê đào nở trắng cây cành. 

Tết đang đến cùng bông hoa tuyết trắng
Bên ngoài cửa sổ lớp học chiều nay
Ấm những câu chuyện kể ngày Tết
Trắng áo học trò, trắng hoa tuyết bay.

Nguyễn Thanh Tâm (CHLB Đức)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Khoảnh khắc giao mùa (09/02/2016)
  • Ấm áp góc Ucraina giữa lòng Hà Nội (01/02/2016)
  • Vinh dự cuộc đời (07/01/2016)
  • Việt kiều Nouvelle – Calédonie và Vanuatu: Yêu nước thương nòi (16/12/2015)
  • Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Ucraina (23/11/2015)
  • Sinh nhật tôi (13/11/2015)
  • Những người gieo mầm tiếng Việt cho sinh viên Ucraina (04/11/2015)
  • Rau xanh Việt Nam trên đất Ucraina (01/10/2015)
  • Tết Độc lập trong tôi (04/09/2015)
  • Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu với cơ hội Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Eu (EVFTA) (28/08/2015)
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang