Vào ngày Chủ nhật (10 tháng Giêng năm Mậu Tuất), chư Tăng, Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov và các gia đình người Việt từ các thành phố Kiev, Kharkov, Bila Tserkva… cùng dự lễ cầu Quốc thái, dân an, gia đình thuận hòa hạnh phúc, cho đất nước Việt Nam và Ucraina quê hương thứ hai của cộng đồng người Việt đang sinh sống nơi đây.
Buổi lễ do Đại đức Thích Quang Điền – Đương nhiệm chùa Trúc Lâm Kharkov và Đại đức Thích Thanh Hiển chủ trì đã diễn ra trong bầu không khí thành kính, trang nghiêm với đầy đủ nghi lễ của Phật giáo.
Tiếng chuông, trống vang ngân cùng tiếng đọc kinh Dược sư… đã xua tan không khí lạnh giá của băng tuyết bên ngoài và mang lại cho mọi người cảm giác yên bình, tâm hồn thư thái, những phiền não của một năm khó khăn vất vả vừa qua cũng dường như vơi bớt.
Đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, tìm thấy sự bình an, gạt đi những muộn phiền lo âu. Điều quan trọng hơn cả là để tâm mỗi người hướng thiện, từ bi hỉ xả cho một năm mới bắt đầu trọn vẹn.
Mai Anh (từ Kiev)