06/09/2017 09:08:00 AM
Người Việt tại Lào hướng về cội nguồn nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu

Sáng ngày 5/9 tại chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, các tăng ni, Phật tử kiều bào và cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Vientiane đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm Phật lịch 2560, cầu cho quốc thái dân an và dành tặng những phần quà ý nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

 Cộng đồng người Việt tại Savanakhet cầu an cho anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng phu nhân; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, đông đảo bà con Phật tử người Việt Nam và người Lào.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, trụ trì chùa Phật Tích, Hòa thượng Thích Minh Quang, cho biết tinh thần hiếu đạo là căn bản đạo đức của thế gian và xuất thế gian, là nền tảng đạo đức vững bền cho hạnh phúc gia đình và đem lại sự hài hòa trong xã hội.

Vu Lan báo hiếu là dịp để mỗi con người chúng ta được bày tỏ tấm lòng thành đối với các bậc sinh thành, nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, nguyện cầu cho cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ, chư anh linh chiến sỹ trận vong được siêu sanh lạc quốc.

Để thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, nhân dịp này, chùa Phật Tích cũng dành tặng 100 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phần nào sẻ chia và giúp mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi gia đình.

Trước đó, chiều 4/9, chùa Bàng Long ở thủ đô Vientiane cũng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu cho các tăng ni, Phật tử kiều bào, cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane và cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm ý nghĩa nhân văn của cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane được tổ chức hàng năm, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane nói riêng và ở Lào nói chung.

Đây cũng là dịp để các tăng ni, Phật tử nhắc nhở nhau hai chữ “Tri Ân”, đề cao tinh thần hiếu đạo, tìm về cội nguồn tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh; răn dạy mỗi con người sống phải biết đoàn kết, hòa thuận, đùm bọc và thương yêu nhau./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang