23/04/2021 03:46:00 PM
Người cha nâng cánh ước mơ cho những đứa trẻ Việt kiều khó khăn

Có những đứa trẻ khi vừa mới sinh ra đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha ,mẹ hoặc không nơi nương tựa. Những tưởng cuộc sống của các em sẽ không còn tương lai tươi sáng phía trước, thế nhưng có một người đã mang lại ánh sáng cho các em. Anh là Lâm Thanh Phương, một Việt kiều đang sinh sống tại ngoại thành thủ đô Phnôm Pênh. Anh đã dang rộng cánh tay đón những mảnh đời bất hạnh về bao bọc chở che, mang lại cho các em một tươi lai tươi sáng.

 Anh Lâm Thanh Phương và hai người con nuôi

Vào ngày đầu năm mới của người Campuchia (Tết Chol Chhnam Thmey), tôi tới thăm nhà anh Lâm Thanh Phương, ở ngoại ô Phnom Penh, nơi tập trung rất nhiều gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn sinh sống. Tiếp chúng tôi, là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, có một cách nói chuyện rất giản dị, cởi mở khi kể về công việc và cuộc đời mình.

Sang sinh sống và lập nghiệp tại Campuchia từ khi ngoài 20 tuổi, anh Lâm Thanh Phương đã phải trải qua bao thăng trầm của cuộc sống và được tiếp xúc với nhiều mảnh đời éo le, khổ cực, bất hạnh của những em bé gốc Việt.

Từ đó, anh luôn thôi thúc một điều phải làm cái gì đó để giúp đỡ những đứa trẻ kia vượt lên khó khăn, xây dựng cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Anh chia sẻ: “Tôi là người sống xa xứ, cuộc sống trước đây khó khăn nên không được học hành đầy đủ. Vì vậy khi bây giờ trưởng thành, thấy cuộc sống bà con khó khăn nên cố gắng giúp được đến đâu hay đến đó, lúc nào cũng động viên các con phải học hành đến nơi đến chốn”.

Là một người mẹ đơn thân nơi đất khách quê người, chị Lê Thị Phượng cũng đã gửi gắm đứa con của mình cho anh Phương nhận làm cha nuôi, chị cho biết: Anh Phương là một người cha nuôi rất tốt. Anh là một người làm kinh doanh khá bận rộn, nhưng khi các con cần thì anh Phương luôn là người xuất hiện đầu tiên. Chị Lê Thị Phượng chia sẻ: “Anh Phương thương và lo lắng cho các con lắm. Khi con ốm, đau thì bỏ cả công việc để lo cho các con. Tuy là cha nuôi, nhưng nhiều khi còn lo hơn cả cha mẹ ruột. Nhiều đêm mình nghĩ mà thấy buồn lắm, vì không lo được cho con. Nhưng cũng thật may mắn vì có một người cha nuôi luôn lo lắng cho con mình không thiếu thốn một thứ gì”.

Hai mươi năm tuổi thanh xuân, là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người và anh Phương đã dành trọn quãng thời gian đó để chăm lo cho những em nhỏ gốc Việt sinh sống trong khu nhà ổ chuột ở ngoại thành Phnom Penh. Anh đã nuôi dưỡng, dạy bảo và cho các em được học hành, được phát triển bình đẳng như các trẻ em khác trong xã hội. Đối với anh thì được chia sẻ đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao. Anh tâm sự: “Đa số cha mẹ các em sang Campuchia đều rất vất vả, người thì làm nghề mộc, người làm nghề phụ hồ, người làm nghề ve chai…Vì vậy, tôi luôn chỉ dạy các con cần phải cố gắng học hành cho thật tốt để thay đổi cuộc sống của mình. Tôi cũng hứa sẽ hỗ trợ cho tất cả các em nhỏ ở đây được ăn học đầy đủ, đến nơi đến chốn”.

Mỗi người con nuôi của anh Phương là mỗi mảnh đời khác nhau. Em thì mồ côi cha, em thì mồ côi mẹ, em thì thì cha mẹ bỏ nhau phải sống nhờ vào người thân, cuộc sống vô cùng khó khăn. Dù chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng anh Phương vẫn thương chúng tới cháy lòng cháy ruột.

 Em Nguyễn Thanh Phong (Sok Chung) cùng cha mẹ nuôi


“Em rất cảm ơn cha nuôi. Em có cha, mẹ nhưng đều ở xa. Chính vì vậy, cha nuôi là người đùm bọc che chở cho em, tạo điều kiện cho em được ăn học đến nơi đến chốn” - Đây là tâm sự của em Nguyễn Thanh Phong (hay còn được gọi là Sok Chung) là một trong số rất nhiều em nhỏ được anh Phương đón nhận làm con nuôi. Sok Chung có cha mẹ nhưng đã ly hôn từ lâu. Khi biết Sok Chung nếu theo về sống cùng cha hoặc mẹ thì sẽ không thể tiếp tục đi học nên anh đã xin được chăm lo cho em . Hiện nay, em đã là sinh viên năm thứ 3 Đại học tại thủ đô Phnom Penh.

Hiện nay, anh Phương đã nhận nuôi dưỡng 20 em nhỏ có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn với đủ lứa tuổi khác nhau. Để được đến trường, có những bữa cơm no đủ hằng ngày là điều không thể với các em. Và sự xuất hiện của anh Lâm Thanh Phương chính là động lực nâng đỡ các em lúc khó khăn và mang lại hi vọng cho các em về một tương lai tươi sáng hơn.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/ VOV

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang