Tới dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, Tùy viên quốc phòng; đại diện các cựu chiến binh Ucraina; lãnh đạo các Hội người Việt Nam và các Đảng ủy, Chi ủy các tỉnh, thành phố trên toàn Ucraina; các Hội đoàn người Việt tại Kiev; các nhà tài trợ và hơn 100 cựu chiến binh từ các tỉnh, thành phố Kiev và các địa phương khác như: Bila Tsherkva, Kharkov, Odessa, Kherson và đặc biệt từ vùng chiến sự Mariupol.
Lễ chào cờ và hát Quốc ca của hai nước Việt Nam và Ucraina diễn ra long trọng dưới sự điều khiển của ông Đinh Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Kiev.
Sau 1 phút thiêng liêng mặc niệm những anh linh liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina, ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Hội đã đọc lời phát biểu khai mạc ôn lại sự hình thành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ucraina. Ông nhấn mạnh: “Cách đây 1 năm, ngày 6/5/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy nước và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina, được sự hướng dẫn của Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán và cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ucraina, Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina được tổ chức trọng thể tại thủ đô Kiev đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina thông qua điều lệ Hội và bầu ra Ban Chấp hành và các Ban kiểm tra, đó là một sự kiện lịch sử của các cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina; đánh dấu sự phát triển trưởng thành của tổ chức cựu chiến binh; tập hợp các tổ chức cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina thành một tổ chức thống nhất dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đại sứ quán và Đảng ủy nước; góp phần chăm lo đời sống tinh thần vật chất của các cựu chiến binh. Hội đã tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong suốt 1 năm qua như: ngày 27/7, 22/12, 30/4…; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh và gia đình liệt sỹ các cựu chiến binh Ucraina đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian chiến tranh, góp phần thiết lập mối quan hệ hữu nghị thắm tình đồng chí anh em với Hội Cựu chiến binh Ucraina; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng được Đại sứ quán Việt Nam và các địa phương đánh giá cao…”.
Thay mặt anh em cựu chiến binh Việt Nam toàn Ucraina, ông Nguyễn Văn Loan gửi tới Đại sứ quán, Đảng ủy nước, các tổ chức Hội đoàn và các cá nhân lời cảm ơn sâu sắc. Ông gửi tới các cựu chiến binh, quý vị đại biểu đã đến dự và chia vui nhân ngày lễ trọng thể lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công…
Thay mặt Đại sứ quán, Đại tá Nguyễn Đình Phúc – Tùy viên quốc phòng đánh giá cao vai trò của cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina: “Dù mới thành lập được 1 năm nhưng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina đã thể hiện là một tổ chức giữ vững bản lĩnh chính trị và là một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới các cựu chiến binh vẫn luôn giữ vững bản chất của bộ đội Cụ Hồ. Chúng ta đã chiến thắng trên chiến trường, thao trường và sẽ chiến thắng trên thương trường; luôn tuân thủ các quy định của Hội Cựu chiến binh cùng các Hội đoàn khác hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước sở tại”.
Ông Vladdimir Popov, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ucraina đã gửi tới các bạn cựu chiến binh và toàn thể nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nhân ngày lễ trọng đại này. Ông khẳng định, các cựu chiến binh và nhân dân Ucraina luôn sát cánh cùng cựu chiến binh và nhân dân Việt Nam trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và giúp đỡ quý báu nhất.
Ông Phạm Văn Bằng, Chủ tịch Hội người Việt Nam cũng gửi tới các cựu chiến binh và gia đình lời chúc sức khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực…
Một chương trình liên hoan văn nghệ do anh chị em cộng đồng luyện tập đã ôn lại những ca khúc đi cùng năm tháng như: Hành khúc ngày và đêm, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long, Tiếng đàn Ta Lư, Cô gái mở đường… “Đất nước tôi” bao dung nhân hậu và hào hùng suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Việt Nam vẫn “Hát mãi khúc quân hành”, khi có giặc xâm lăng chúng tôi lại lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc… Các cựu chiến binh Ucraina rưng rưng xúc động hát vang “Bài ca chiến thắng”, ôn lại những năm tháng gian khổ và vinh quang của cả hai dân tộc. Và không thể thiếu đó là hương vị ẩm thực Việt Nam cùng những ly rượu đã đem tới một không khí ấm cúng, chứa chan tình anh em đồng chí và tình hữu nghị Việt Nam – Ucraina./.
Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)