Đã thành nếp quen, hàng năm sau những ngày Tết Nguyên đán, các gia đình Phật tử ở các thành phố Kiev và Odessa, Ucraina lại hẹn cùng nhau về chùa Trúc Lâm – Kharkov dâng hương lễ Phật, hồi hướng công đức đầu năm, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên cho gia đình và đất nước Ucraina – quê hương thứ hai của họ.
Mặc dù thời tiết năm nay rất khắc nghiệt, tuyết lạnh, giá băng, đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn, nhưng ngày 7/2 ( tức ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu) hàng trăm Phật tử từ Kiev, Odessa, Kharkov đã về chùa Trúc Lâm – Kharkov dự lễ cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho được bình an, mạnh khỏe, nghiệp chướng tiêu trừ.
Buổi lễ do Đại Đức Thích Quang Điền, Đương nhiệm chùa Trúc Lâm -Kharkov chủ trì. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với đầy đủ nghi thức của Phật giáo. Không gian thanh tịnh nơi cửa Phật, tiếng đọc kinh, mùi khói hương, sắc màu của đèn hoa... đã mang lại cho các Phật tử sự ấm áp. Họ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn, tạm quên những âu lo của cuộc sống và cái lạnh với nhiệt độ âm gần 30 độ C ngoài trời.
Buổi lễ đã thập phần viên mãn, các Phật tử hoan hỷ trở về thành phố nơi mình sinh sống, bắt đầu một năm mới với niềm tin sẽ đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn thử thách và có một cuộc sống bình yên, an khang và hạnh phúc.
Mai Anh (từ Ucraina)