Các Phật tử thành kính dự lễ
|
Đã thành thông lệ từ hơn hai chục năm nay, sau buổi lễ đón Tết chung của cộng đồng người Việt và những bữa cơm được các gia đình tranh thủ sửa soạn sau những buổi làm, buổi chợ để mời họ hàng, bạn bè thân quen mong tìm được hơi ấm gia đình qua sự quây quần, đoàn tụ và cũng mong giữ được chút hương vị ngày Tết cổ truyền để lưu lại cho con cháu được sinh ra và lớn lên ở bên này. Đi chùa Trúc Lâm Kharkov, ngôi chùa thân quen như ở nơi quê nhà đầu năm mới để cầu mong sự bằng an, tìm sự tĩnh tâm sau cả năm vất vả lo toan là ước nguyện của không ít gia đình người Việt tại Kiev – Ucraina.
Lễ cầu cho đất nước Việt Nam và Ucraina quốc thái dân an, hòa bình, gia đình ấm no, hạnh phúc đầu năm mới tại chùa Trúc Lâm Kharkov trong ngày mùng tám tháng giêng năm Canh Tý vừa qua, đại diện cho hàng trăm gia đình người Việt tại thành phố Kiev có gần 40 phật tử, thiện nam, tín nữ và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina về chùa dự lễ.
Các Phật tử thành kính dự lễ
|
Buổi lễ với sự điều hành của Đại đức Thích Quang Điền – Đương nhiệm chùa Trúc Lâm Kharkov và Đại đức Thích Thanh Tuấn đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với đầy đủ nghi thức của Phật giáo.
Ngoài sân tuyết bắt đầu rơi, trong gian chính của chùa các Phật tử, thiện nam tín nữ ngồi ngay ngắn hai bên đàn tràng, tiếng chuông trống bát nhã vang ngân cùng tiếng cầu kinh Dược sư trong khói hương thơm lan tỏa đã mang lại sự phấn chấn, cảm giác an yên, tâm hồn thư thái cho mọi người. Những phiền não của một năm khó khăn, vất vả vừa qua cũng dường như vơi bớt, tiêu tan.
Một mùa xuân mới đã đến mang theo biết bao hy vọng về những điều tốt lành sẽ tới với đất nước Việt Nam và Ucraina và lời ước nguyện cho mọi gia đình sẽ được bình yên, hạnh phúc, sung túc, đủ đầy…
Mai Anh (Ucraina)