11/10/2018 10:25:00 AM
Kỷ niệm 64 năm ngày tiếp quản Thủ đô Hà Nội tại Kiev, Ucraina

Những năm gần đây, “Những người yêu mến Hà Nội” ở thành phố Kiev – Ucraina thường tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu, liên hoan văn nghệ cộng đồng, nhân kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Hòa mình với thiên nhiên trong chuyến dã ngoại. 

“Em nghe chăng, trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình
Hà Nội mùa Thu, ôi xao xuyến trong lòng ta…”

Giai điệu thiết tha, sâu lắng, giọng ca trong trẻo, ngọt ngào của cô ca sỹ cộng đồng hòa trong nắng vàng, trời xanh và hương sắc mùa Thu của đất nước Ucraina xinh đẹp, đã đưa những người yêu Hà Nội chúng tôi trở về miền ký ức với những ngày hào hùng "Năm Cửa Ô, đoàn quân tiến về…” của Thủ đô Hà Nội 64 năm trước.

Năm nay, kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội, trong tiết Thu vàng ấm áp của Kiev, “Những người yêu mến Hà Nội” đã tổ chức buổi dã ngoại tham quan thắng cảnh vùng ngoại ô Kiev – công viên sinh thái Feofaniya và bảo tàng Pirogovo (Bảo tàng ngoài trời kiến trúc dân gian và đời sống của Ucraina có từ thế kỷ 17).

Hoạt động này nhằm tăng cường đoàn kết trong cộng đồng bà con đang làm ăn, sinh sống tại thành phố Kiev, góp phần lưu giữ cho lớp con, cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài những trang sử hào hùng của dân tộc, trong đó có thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, mà ông cha chúng ta đã viết lên.

Mọi người đã được hòa mình vào thiên nhiên với không khí trong lành, cảnh đẹp của mùa Thu, tìm hiểu những giá trị văn hóa của các làng quê từ các vùng miền của Ucraina… 
Kết thúc chuyến dã ngoại mang lại sự phấn chấn và nhiều cảm xúc là buổi giao lưu, liên hoan văn nghệ cộng đồng tại nhà hàng Sa Pa với hơn 40 thành viên tham dự.

Mọi người cùng say trong tiếng hát những bài ca về Hà Nội, cảm hứng dâng trào khi đọc những bài thơ do mọi người tự sáng tác, những nỗi nhớ nhung từng góc phố, ngôi nhà, lời tâm sự, những kỷ niệm với Thủ đô được “Những người yêu mến Hà Nội” sinh ra và lớn lên từ các vùng miền khác nhau của Tổ quốc chia sẻ, ôn lại cùng nhau bên chén rượu nồng và những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Một số hình ảnh tại Chương trình:

“Những người yêu mến Hà Nội” chụp ảnh lưu niệm. 

 Chị Nguyễn Hồng Giang đọc tặng những bài thơ về Hà Nội do mình sáng tác.

 Cùng vui bên nhau.

Cùng chụp ảnh kỷ niệm. 

 
Mai Anh (từ Kiev, Ucraina) 
 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang