24/07/2018 03:16:00 PM
Kỷ niệm 30 năm ngày những cô thợ dệt Việt Nam làm việc tại nhà máy Đarnhitsa Kiev - Ucraina

Vào hồi 17h ngày 20/7/2018, tại Nhà hàng Khazar Lenkoran đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm người Việt Nam đặt chân lên con phố Pozharskovo và làm việc trong nhà máy dệt tơ lụa Đarnhitsa Kiev (ĐSK).

  • Thế hệ thứ Hai - MC Trần Quang Thọ - Lê Phương Mai Khai mạc buổi Lễ

  • Những cô thợ dệt năm xưa với tiết mục Thời thanh niên sôi nổi

  • Ông An Vũ Bình - Bí thư thứ Nhất ĐSQ Việt Nam tại Ucraina phát biểu chúc mừng

  • Tiết mục Cây Thùy Dương của 2 mẹ con Hoàng Yến - Phương Mai

  • Hình ảnh dễ thương của các cô thợ dệt trong khúc hát Cachiusa

  • Các cán bộ của Nhà máy cũ

  • Các cán bộ của Nhà máy cũ

  • Phiên dịch Trần Đức Quang phát biểu cảm xúc

  • Nâng ly mừng ngày hội ngộ

  • Lẵng hoa chúc mừng của Hội phụ nữ VN thành phố Kiev

  • Tiết mục Rừng xanh vang tiếng Ta lư

  • Chị em rạng rỡ trong ngày hội ngộ

Tới dự Lễ kỷ niệm có Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina An Vũ Bình; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Ucraina - Việt Nam Gerasimenko Vladimirovna; Đại diện Nhà máy dệt tơ lụa Đarnhitsa Kiev; Chủ tịch Hội người Việt Kiev Phạm Văn Bằng; đại diện các tổ chức hội đoàn cùng các gia đình và bạn bè của những cô thợ dệt năm xưa.

Buổi Lễ đã diễn ra vô cùng xúc động, đó là những cảm xúc dạt dào sau 30 năm, là niềm vui sum họp và ấm áp tình hữu nghị Việt Nam - Ucraina. Những cô thợ dệt nhỏ bé năm xưa nay mái tóc đã điểm sương. Nhiều người đã lên chức bà nội, bà ngoại nhưng vẫn ríu rít như trẻ thơ trong ngày đặc biệt này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông An Vũ Bình đã bày tỏ niềm trân trọng những người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé mà kiên cường trong cuộc mưu sinh nơi đất khách. Ông đặc biệt ấn tượng với màn tái hiện hình ảnh những cô thợ dệt năm xưa trong ca khúc Thời thanh niên sôi nổi.

Thay mặt Hội hữu nghị Ucraina - Việt Nam, bà Gerasimenko Vladimirovna thể hiện niềm vui khi được tham dự buổi lễ kỷ niệm rất ý nghĩa này và nhiệt liệt chúc mừng những cô thợ dệt năm xưa. Bà đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ucraina ngày càng phát triển tốt đẹp…

Đại diện Nhà máy, bà Anna Mikhailovna bày tỏ niềm vui và xúc động khi gặp lại những cô thợ dệt năm xưa. "Tôi thấy rất tự hào và khâm phục về các bạn, những cô thợ dệt năm xưa, vẫn luôn đoàn kết gắn bó vói nhau, nay đã có cuộc sống rất ổn định trên đất nước Ucraina, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có các con ngoan, đẹp đẽ và tài năng. Tôi ngắm các cháu, nhớ lại và so sánh với hình ảnh những cô thợ dệt 30 năm về trước, nhận thấy có một điều rất thú vị. Hình như các cháu trắng hơn mẹ mình, các cháu giống như người Ucraina chúng tôi rồi, có lẽ bởi vì các cháu đang sống trên mảnh đất Ucraina, chính là quê hương ruột thịt của các cháu. Chúc các bạn sức khoẻ, thành công, phát triển, toả sáng và hạnh phúc”, bà Anna Mikhailovna chia sẻ.

Đây cũng chính là dịp để những cô thợ dệt tỏ lòng tri ân những cán bộ, những thợ cả đã dìu dắt, sát cánh bên họ trong suốt thời gian làm việc tại nhà máy.

Thay mặt cán bộ Việt Nam, phiên dịch Trần Thu Hà cho biết: “Đơn vị Dệt tơ lụa ĐSK- là đơn vị nữ công nhân dệt Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất làm việc tại thành phố Kiev. Hôm nay, trở về ngôi nhà chung Dệt tơ lụa ĐSK là những cô thợ dệt năm xưa cùng gia đình từ nhiều thành phố của Ucraina như Kiev, Bila Tserrkva, Odessa, Kharkiv, từ Nga và Belarusia. Họ là những doanh nhân thành đạt, các tiểu thương, cán bộ công chức... Dù ở đâu, các gia đình Dệt ĐSK luôn đoàn kết, giúp dỡ, chia sẻ cùng nhau, là những nhân tố tỏa sáng, tích cực đóng góp trong mọi sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ucraina thêm gắn bó…”

Dưới sự điều khiển chương trình của 2 chị Phương Đoan - Hoa Lý cùng phần hỗ trợ đắc lực của các con - những đoàn viên thanh niên tích cực: Quang Thọ - Phương Mai, buổi Lễ đã kết thúc trong niềm hân hoan, hạnh phúc và xúc động với những nhạc phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước – những bài ca đi cùng năm tháng, những ca khúc Nga được người Việt Nam yêu thích. Ẩm thực và rượu vang thêm thắm thiết tình người. Tất cả đều ôm nhau thật chặt, mắt lệ rưng rưng. Khoe với nhau về gia đình, con cái và cuộc sống hiện tại...

Cũng vào sáng hôm đó, các chị em đã đi thăm lại nhà máy, các phân xưởng và ký túc xá nơi đã từng gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời tuổi trẻ hăng say, miệt mài trong lao động và tha thiết trong tình yêu./.

Đỗ Thị Hoa Lý (từ Kiev, Ucraina)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang