14/02/2018 09:37:00 AM
Ba điều ước

Chào các bạn! Mình là Rudoph - chú Tuần lộc mũi đỏ. Năm nay, mình muốn khoe với các bạn một Noel rất đặc biệt đối với mình. Mình kể cho các bạn cùng nghe nhé.

Ông già Noel đến tặng quà chao các bạn học sinh trường Đồng Hồ Mặt Trời 

Chỉ còn một tuần nữa là đến Noel và năm mới 2018, nắng ấm áp tràn đầy khu rừng ríu rít tiếng chim hót... Nhím, sóc, thỏ hân hoan chào đón bầu trời và mặt đất. Mùa Xuân như đang về với tất cả khu rừng. Chúng mình cùng các bạn tung tăng chạy chơi, bay nhảy và bỗng thấy mùa Đông năm nay sao mà đáng yêu đến thế. Cả đoàn Tuần lộc chúng mình đang chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế tiếp tục lên đường cùng với ông già Noel để tặng quà cho trẻ em những nơi chúng mình sắp đến thì bỗng có 3 hạt dẻ rơi xuống ngay chỗ mình đang dừng chân. Có phải là 3 hạt dẻ giống như câu chuyện cổ tích đã dành cho nàng Lọ Lem không nhỉ? Mình nhắm ngay mắt lại và thầm ước 3 điều. Điều thứ nhất mình mong mùa Đông luôn được ấm áp như mùa Xuân. Điều thứ hai, mình mong sẽ được đến Berlin nơi đang có các bạn nhỏ Việt Nam ở đó. Điều thứ ba, ông già Noel và mình đều thật giỏi tiếng Việt để chúng mình có thể thật hiểu các bạn Việt Nam...

Lạ kỳ thay, mình cầu được ước thấy! Chỉ một loáng, mình cùng với 8 bạn Tuần lộc và ông già Noel đã có mặt ngay ở ngoài cửa lớp học tiếng Việt vui của các bạn gà, vịt, ngan, ngỗng trường Đồng Hồ Mặt Trời ở ngay giữa lòng thủ đô Berlin, CHLB Đức. Chiều thứ Sáu hôm ấy, ngoài trời rất tối, mưa lạnh, tuyết  rơi, nhưng cả đoàn Tuần lộc chúng mình vẫn quyết tâm phi thật nhanh để cùng ông già Noel đến kịp với các bạn gà, vịt, ngan, ngỗng. Vừa tới cửa lớp, chúng mình thấy các bạn vẫn đang say sưa viết, vẽ làm quà tặng bố mẹ nhân dịp Giáng sinh 2017 và Năm mới 2018. Tiếng nhạc boong binh boong từ bài hát “Tiếng chuông ngân”  khiến ông già Noel và chúng mình thấy rộn ràng, ấm áp như chưa từng trải qua một chặng đường dài mưa, gió, rét, trắng tuyết là tuyết... Những cặp mắt tròn xoe háo hức chờ đón những món quà trên tay ông già Noel và tất cả đều không quên nói: “Cháu cảm ơn ông già Noel!”. Bạn Laura và bạn Trúc Anh bỗng phát hiện ra, ông già Noel chỉ đi có mỗi một đôi tất đen. Giày của ông đâu nhỉ? Các bạn ấy vội rủ nhau chạy ra hành lang và đây rồi, đôi giày ông chưa kịp giấu vẫn đang ở ngoài cửa lớp, khẩn cấp mang vào đặt cạnh chiếc ghế, bên cạnh túi quà to, ngay dưới chân ông ngồi. “Ông già Noel ơi, ông đi giày vào cho đỡ lạnh chân, ông nhé!”- các bạn cùng nhau nhắc ông già Noel.

Các bạn nhỏ Câu lạc bộ trẻ em quận Köpenich múa bài “Cô giáo về bản” tặng Ông già Noel và mọi người 

Chắc đường xa mưa tuyết lấm giày nên ông xấu hổ đây mà. Ngại mang đôi giày lem luốc các bạn nhỏ sẽ cười chê mà phê bình ông. Ôi, các bạn gà, vịt, ngan, ngỗng thật là dễ thương, rất yêu quý ông già Noel. Các bạn ấy lém lắm luôn...

Tạm biệt các bạn gà, vịt, ngan, ngỗng ở lớp học tiếng Việt vui trường Đồng Hồ Mặt Trời, quận Lichtenberg, chúng mình tiếp tục cuộc hành trình ngược trở lại với các bạn nhỏ Câu lạc bộ trẻ em quận Köpenich. Tiếng nhạc, tiếng đàn ở đây làm nô nức, phấn chấn tất cả những ai có mặt trong buổi chiều hôm đó. Không khí thật nhộn nhịp, y như những ngày giáp Tết nơi quê nhà của các bạn nhỏ người Việt vậy. Các bạn ấy đã múa rất đẹp bài Trống cơm và bài Cô giáo về bản do cô giáo Thu Hằng hướng dẫn. Xem các bạn ấy múa, những chiếc ô xanh, ô vàng, những bộ trang phục dân tộc, những nụ cười, ánh mắt, điệu bộ nhún đi trong bước chân xinh xinh..., cả khán phòng và ông già Noel đều vui lắm. Mình cũng thấy thật là ngưỡng mộ các bạn ấy quá. Ngưỡng mộ cả cô giáo Thu Hằng nữa. Nhà cô ở rất xa, mà thứ Bảy tuần nào cô cũng chăm chỉ đến lớp để vui múa hát với các em bé. Mình đã rất muốn tặng cô giáo Thu Hằng mấy câu thơ như này:

Em yêu cô giáo

Cô giáo về bản
Em múa say sưa
Chân em nhún đều
Tay em uốn dẻo

Giữa mùa Đông lạnh
Gió tuyết mưa băng
Cô giáo chúng em
Tuần tuần đến lớp

Xoè ô quay tít
Nhoẻn miệng em cười
Mắt xoe xoe tròn
Em yêu cô giáo.

Chia tay và hẹn gặp lại các bạn diễn viên múa nhí trong bộ váy áo dân tộc và chiếc trống cơm đủ màu sắc vào Noel năm tới, chúng mình đến với sinh nhật 18 tuổi của em bé út ít nhà bạn Miu Cún. Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng. Mẹ bạn Miu Cún vừa âu yếm ngắm Hoàng Thành vừa nựng bạn ấy: "Mới ngày nào còn nhỏ xíu, giờ em đã là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú rồi! Và cũng thật là đặc biệt, sinh nhật Hoàng Thành cũng là dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ bạn ấy. Một gia đình lớn lại có dịp sum họp, đoàn tụ vào những ngày cuối năm này để cùng nhau thưởng thức những món ăn cổ truyền ngày Tết đậm hương vị quê nhà, để cùng ca vang những bài hát quê hương, để cùng trả lời thật nhanh những câu đố vui tiếng Việt. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười... rộn vang. Không khí náo nhiệt, ấm nồng vui như đang được đón Tết. Chúng mình cùng ca vang bài hát mừng sinh nhật Hoàng Thành và cùng chúc bạn ấy thật vui trong ngày sinh nhật nhé!

 Các bạn học sinh trường Võ Nam Hồng Sơn tập luyện

Chúc mừng sinh nhật Hoàng Thành

Chúc mừng sinh nhật Thành yêu
Mạnh khỏe, học giỏi với nhiều ước mơ
Vừa mới năm tháng ấu thơ
Chàng trai khôn lớn đón chờ tương lai
Tự tin vững bước đường dài
Cuộc sống sự nghiệp ngày mai tươi hồng.

Vậy là Noel năm nay, chúng mình vừa được cùng ông già Noel đi phát quà cho các bạn, vừa được các bạn ấy tặng những niềm vui nho nhỏ như thế. Thật là vi diệu. Lần đầu tiên mình vượt mưa gió bão tuyết đến với các bạn nhỏ người Đức gốc Việt đang miệt mài say sưa học tiếng Việt, xem các bạn múa và hát những bài dân ca của dân tộc Việt. Ông Già Noel đã rất vui sướng và mừng rỡ vì năm nay cũng là một Noel rất đặc biệt đối với ông bởi ông còn biết nói rất thông thạo tiếng Việt nữa.

Ông Noel của em

Ông Noel của em
Biết nói cả tiếng Việt
Ông thật là siêu quá
Thần tượng của chúng em

Túi quà to và nặng
Ông vội vã đường xa
Trượt trên băng thật nhanh
Đến với các bạn nhỏ

Là một ngôi sao xinh
Mỗi chúng mình bạn nhé
Ông Noel bảo thế...
Vui đón mừng Noel!

Vui đón mừng Noel, chúng mình đã chứng kiến giây phút các bạn nhỏ trường Võ Nam Hồng Sơn đón ông già Noel thật là hoành tráng. Cả đoàn Tuần lộc chúng mình thấy tự hào với truyền thống bề dày văn ôn võ luyện của các bạn học sinh người Việt ở Berlin quá. Xem các bài võ điêu luyện với các động tác tuyệt vời của các bạn Thanh Giáp, Gia Mẫn, Gia Bảo... cùng với những bài nhảy chuyên nghiệp của bạn Jasmin nhóm nhảy MSM của các bạn Hằng - Thanh - Thảo, cả đoàn chúng mình ai cũng trầm trồ, thán phục. Chúng mình còn vui mừng được biết, sự thành công của các bạn ấy là nhờ rất nhiều vào công sức của huấn luyện viên Nguyễn Thành Luân, ba mẹ bạn Giáp Mẫn Bảo và cô giáo Thanh Hà, cô giáo Lan Hương và nhất là không thể không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng của hai nhiếp ảnh gia: bác Huy Tuấn và bác Văn Sơn.

Ông già Noel tặng quà cahi các bạn trường Võ Nam Hồng Sơn 

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng mình là nhà các bạn Miu, Cún, Sơn, Uyên, Minh Anh. Sau bữa tiệc ấm áp cùng với hương vị thơm ngon của núi rừng Tây Bắc, bên ngọn nến ấm áp và chiếc bánh ngọt thơm phức, cả nhà quây quần đón ông già Noel và cả đoàn Tuần lộc chúng mình. Biết bao nhiêu là quà tặng yêu thương của ông già Noel và tất cả nhà đã cùng thốt lên: “Ông già Noel thật là tâm lý quá đi. Yêu ông Noel lắm lắm...”. Điều đó làm cho chúng mình cũng thấy phấn khởi, sung sướng vô cùng. Rồi các bạn ấy đã cảm ơn phái đoàn của chúng mình cũng bằng bài thơ rất dễ thương khiến lòng mình lâng lâng... cứ ngỡ như đang trong giấc mơ. Chắc là mình sẽ nhớ mãi chuyến đi rất rất đặc biệt này của mùa Giáng sinh 2017 an bình năm nay, ngay chính giữa lòng Berlin thân thương - Thủ đô xinh đẹp của nước Đức. Các bạn hãy cùng vui mừng đón nhận món quà được tặng của chúng mình nhé!

Chú Tuần lộc mũi đỏ

Chú Tuần lộc mũi đỏ
Phi nước kiệu như bay
Cùng với ông Noel
Chở bao niềm vui tới

Cám ơn Rudoph nhé
Ngôi sao đỏ thân thương
Chiều tối mưa lạnh lắm
Cả đoàn vẫn thấy đường

Ông Noel thật hiền
Bên cây thông ấm áp
Nào chúng mình múa hát
Cảm ơn ông Noel !

Noel của các bạn nhỏ ở Belin đã đến với ông già Noel hiền hậu, vui tính và cả đoàn Tuần lộc của chúng mình như thế. Noel yêu thương đã, đang và sẽ luôn đến với tất cả chúng ta, các bạn nhỉ. Xin cảm ơn 3 điều ước đã mang đến cho mình - chú Tuần lộc mũi đỏ Rudoph - lần đầu tiên được thấy ở Berlin đó là một Noel có nắng. Một Noel với bản sắc văn hoá đậm nét tâm hồn Việt của các bạn nhỏ người Việt xa quê. Một Noel mà cũng là lần đầu tiên mình và ông Già Noel thấy hết được vẻ đẹp trong sáng giản dị nhưng cũng rất phong phú giàu có của ngôn ngữ Việt. Thật tuyệt vời! Ba điều ước mà chúng mình đã có được trong mùa Noel năm nay sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, những quà tặng vô giá của tất cả chúng mình. Hãy trân trọng và lưu giữ trong mỗi chúng ta các bạn thân yêu nhé!

Thanh Tâm (CHLB Đức)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang