08/03/2010 11:01:53 PM
Hương Tết Việt ở Frankfurt

Lâu lắm rồi ở Frankfurt mới lại có một hoạt động như thế và tôi cũng như những người khác khi rời hội trường ra về khi đã quá nửa đêm, cứ thầm mong giá mỗi năm một lần lại có dịp được đến đây để gặp gỡ, chúc tết và được đắm mình vào không khí Việt như buổi tối hôm nay thì đất nước dường như gần lại…



Hội trường Saalbau Titus Forum hầu như không còn chỗ trống

Đất trời dịp này có vẻ cũng khó tính và “đỏng đảnh“ hơn hay sao ấy nên chẳng biết đằng nào mà lần. Có mùa Đông Frankfurt chẳng hề có tuyết, nhưng hai năm qua tuyết ở đâu mà nhiều thế chẳng biết, ngập đường, ngập phố và mùa Đông dường như có vẻ dài hơn. Trong khi đó ở Hà Nội gọi điện sang nói là gần tết rồi mà trời thì nắng nóng như đã sang Hè. Giá mà gần gận một chút để có thể  sẻ chia một chút lạnh từ trời Âu về nơi đầy nắng gió nhiệt đới quê nhà thì hay biết bao nhiêu. Riêng lòng người thì vẫn vậy. Ai ai cũng hỏi nhau Tết này có về nhà ăn Tết hay không và chuyến bay của Vietnam Airlines từ Frankfurt đi Việt Nam  chuyến nào cũng ăm ắp người về quê. Họ là những người sung sướng vì vừa được tránh cái lạnh cắt da cắt thịt bên này lại vừa được đón mùa Xuân đến hai lần.

Hơn hai năm qua hầu như cũng đã thành lệ, cứ qua tết tây gần đến Tết ta bà con lại háo hức hỏi xem năm nay Tổng Lãnh sự quán ta có tổ chức gì không và liệu mình có được mời không. Có nhiều người bấy giờ mới cảm thấy thật thiệt thòi vì nơi mình ở chưa có hội người Việt nên chưa có đầu mối liên hệ để nhận giấy mời tham dự chương trình văn nghệ  mừng Xuân hàng năm mà TLSQ đứng ra tổ chức. Thế mới biết là “vận động cộng đồng“ đâu chỉ cần những lời nói đao to búa lớn, những buổi thuyết chính trị dài dằng dặc. Đi vào trái tim con người bằng con đường văn hóa, bằng những hoạt động thiết thực hơn ngàn vạn những lời tuyên ngôn. Năm ngoái Đêm Liên hoan văn nghệ cộng đồng mà TLSQ tổ chức, tuy là cây nhà lá vườn nhưng thật ấm cúng, bà con đến dự quá là đông, có người nói là đông hơn các “đại nhạc hội“ mà nhiều bầu sô tổ chức trước đây ở Frankfurt. Nhiều người đến đây mới gặp lại những bạn bè mà có khi sống trong cùng thành phố ở Đức nhưng chẳng mấy khi gặp mặt. Nhưng cũng có nhiều người đơn giản chỉ muốn đến để được sống trong không khí quê nhà, gặp gỡ những “người đồng hương Việt Nam“. Năm nay nghe nói có đoàn văn công từ trong nước qua nên ai nấy lại càng háo hức. Hội trường Saalbau Titus Forum gần ngàn chỗ ngồi trong khu Shopping Mall lớn nhất Frankfurt và khu vực Rhein/Main hầu như không còn chỗ trống. Sân khấu trang hoàng lộng lẫy với tấm phông lớn có quốc huy Việt Nam, có mầu đỏ của hoa đào và mầu vàng của hoa mai, với những bức tranh “tùng, trúc, cúc, mai“ lớn. Điều đặc biệt năm nay khán giả Việt Nam được nghe lời chúc tết nguyên đán của ông Roland Koch, Thống đốc bang Hessen và bà Nicola Beer, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp, hội nhập và các vấn đề châu Âu bang Hesen và hiện trên cương vị là điều phối viên về phía bang Hessen đối với các hoạt động của Năm Việt Nam ở Đức và Năm Đức ở Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm bang giao ngoại giao. Trong lời chúc của mình, ông Tổng Lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng mong bà con đoàn kết, hội nhập nhưng luôn giữ bản sắc Việt Nam của mình. Ông cũng thông báo cho bà con về những hoạt động trong Năm Việt Nam ở Đức.
 
Đêm liên hoan văn nghệ mừng Xuân Canh Dần do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt phối hợp với Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Liên hiệp các tổ chức hòa bình và hữu nghị và Ủy ban về người Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thật sự là bữa tiệc văn hóa lớn, mang đến cho bà con ở Đức những tình cảm ấm áp của Quê hương. Các bài hát, điệu múa của các nghệ sĩ như Tạ Minh Tâm, Thanh Thúy, ban nhạc Mặt trời mới và các vũ công xinh đẹp của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bông sen thành phố Hồ Chí Minh kết hợp thật nhuần nhuyễn với các bài hát, điệu múa của  thiếu nhi thành phố Offenbach (Main) và  các ca sĩ đang sinh sống ở Frankfurt thật hay, thật hấp dẫn. Lâu lắm rồi ở Frankfurt mới lại có một hoạt động như thế và tôi cũng như những người khác khi rời hội trường ra về khi đã quá nửa đêm, cứ thầm mong giá mỗi năm một lần lại có dịp được đến đây để gặp gỡ, chúc tết và được đắm mình vào không khí Việt như buổi tối hôm nay thì đất nước dường như gần lại …

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt mừng Xuân Canh Dần:

Thùy Trang từ Frankfurt am Main (CHLB Đức)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Ngôi nhà chung của thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 2)
Người Việt ở Kazakhstan
Muốn học tốt tiếng Việt, cần hiểu rõ văn hóa Việt
Tết quê người... Tết quê nhà
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Liên bang Nga
Nhịp cầu hữu nghị Nga-Việt tại Đại học Tài chính Quốc gia Moskva ở Nga
Đông đảo kiều bào đang sinh sống tại Lào về dự Lễ Thượng Nguyên
Kiều bào tại Thái Lan dâng lễ cầu an Tết Thượng nguyên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang