15/03/2016 11:00:00 AM
Yêu lắm mùa hoa Gạo tháng Ba

Mỗi lần đến tháng Ba lại bâng khuâng nhớ về những bông hoa Gạo. Hoa Gạo hay còn gọi là hoa Mộc miên, hoa Pơ lang, một loài hoa thôn quê, dân dã của người Việt.

Hầu như làng quê Bắc Bộ nào cũng có một cây gạo, sừng sững giữa đồng, hay nép mình nơi cổng làng. Theo thời gian, những cây Gạo nghìn năm tuổi đã chứng kiến sự thăng trầm của từng ngôi làng qua nhiều thế kỷ và gắn bó với tuổi thơ của biết bao người…

Từ Hà Nội, đi theo triền đê từ ngã tư Vác đến cầu Ba Thá, tìm vào thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức bạn sẽ gặp nhiều gốc gạo sum suê, hoa rực một góc trời. Mùa Gạo nở, tán cây như một lẵng hoa khổng lồ. Những bông Gạo chẳng khác gì chiếc đèn lồng thắm đỏ đung đưa nhè nhẹ trong gió. Thân Gạo xù xì, cao vời vợi, mấy người ôm mới hết, nhưng trái lại với sự thô nhám đó là những cánh hoa mềm mại, mịn màng như nhung, mang một màu đỏ chói, xao xuyến đến nao lòng…

Và tháng Ba đã về, trong cái nắng hanh hao cùng chút se lạnh, lại đỏ thắm một mùa hoa Gạo, đưa tuổi thơ về với sợi tơ ký ức.

Yêu lắm mùa hoa Gạo tháng Ba…

(Theo Hà Nội mới)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Du xuân Cồn Đen
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang