25/01/2017 10:19:00 AM
Về thăm Đăk Mil - "Cô gái trẻ" ẩn mình giữa Tây Nguyên đại ngàn

Cũng là phố núi, nhưng không phải Đà Lạt sương mờ hay Pleiku tràn trề nhựa sống mà chính là Đăk Mil - ‘cô gái trẻ’ ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên mang vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết đến say lòng người. Khí hậu mát mẻ, phong cảnh thơ tình và dòng thời gian như ngưng đọng, ta an nhiên ‘sống chậm’ cùng Đăk Mil với trái tim đang dâng đầy hạnh phúc.

Đăk Mil là thị trấn của tỉnh Đăk Nông, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 300km và thành phố Buôn Ma Thuột chừng 60km, được ví von là ‘Đà Lạt thu nhỏ’ bởi vẻ đẹp hữu tình của mình. So với nhiều địa điểm khác của Tây Nguyên, Đăk Mil không quá nổi tiếng, nhưng chính vì thế mà Đăk Mil vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của mình cùng nhịp sống thanh bình, chậm rãi, thích hợp cho những chuyến đi giao hòa cùng thiên nhiên. Dạo quanh một vòng Đăk Mil, du khách sẽ tìm thấy rất nhiều ‘bí mật’ dễ thương của thị trấn này.

 Đi tìm những hương tình...

  ...cất giấu ở Đăk Mil

Có một hồ Tây cũng dịu ngọt đến thế
 
‘Lọt thỏm’ giữa lòng thị trấn Đăk Mil, hồ Tây hệt như đôi mắt trong veo đang cười của nàng thiếu nữ, long lanh hiền hòa, ai nhìn cũng thương. Đây là hồ bán tự nhiên được các chủ đồn điền người Pháp cho xây dựng vào khoảng nửa thế kỷ trước và sau khi được nâng cấp lại, hồ Tây đã có ‘diện mạo’ như bây giờ. Nước ở hồ chủ yếu từ mạch nước ngầm và mưa đọng nên cực trong, những khu vực gần bờ có thể nhìn thấu tận đáy, là chiếc gương phản chiếu nền trời không thể đẹp hơn.

 Hồ Tây yên ả giữa lòng thị trấn

Ở phía nam và tây nam hồ Tây là những cánh rừng cà phê và ca cao bạt ngàn xanh ngát, đến mỗi mùa hoa nở đưa mùi thơm bay khắp hồ, khách du lịch đang chèo thuyền như ngẩn ngơ trước mùi hương ngọt ngào ‘rất Đăk Mil’. Là một trong những điểm tham quan, dã ngoại quen thuộc của người địa phương và cả khách du lịch, hồ Tây được đầu tư các công trình xung quanh như công viên, đường đi bộ, bờ kè đá, quán cà phê,... Du khách đến hồ Tây có thể tản mạn dạo mát bên bờ hồ, thưởng ngoạn gam màu mộng mơ trên mặt nước phẳng lặng. Nếu muốn khám phá từng góc cạnh của hồ Tây, hãy thử cảm giác ngồi trên thuyền lướt nhẹ theo dòng nước, ngắm nhìn ‘đôi mắt của cô gái Đăk Mil’. Sau đó nghỉ ngơi nhấm nháp hương vị cà phê đậm đặc, bỏ lại hết những lo toan về cuộc sống vội vàng ở phía sau.
 
Thông xanh và hoa ngát hương

Một trong những mảnh ghép đem đến cho Đăk Mil vẻ đẹp khiến du khách si mê chẳng khác gì Đà Lạt chính là đồi thông bạt ngàn trải dài khắp thị trấn nhỏ. Trên các tuyến đường tại Đăk Mil, du khách dễ dàng ‘bẻ tay lái’ cua vào con đường nhỏ gần đó để ‘lạc’ vào cánh rừng thông. Đăk Mil vốn dĩ đã yên bình, ở các đồi thông lại càng tĩnh lặng hơn, đến đây, du khách thỏa thuê lang thang, nghe tiếng gió vi vu lướt qua, ngay lập tức cả cánh rừng sẽ réo rắt hệt như đồi gió hú. Bầu không khí trong lành se se lạnh và chút hoang vắng càng làm cho rừng thông trở nên ma mị hơn rất nhiều. Nếu là một người thích chụp ảnh thì đây nơi đây chắc chắn sẽ mang đến những bức ảnh ‘rất nghệ’ cho bạn đấy.

 Réo rắt thông xanh bên hồ Đăk Mil

Đăk Mil nhỏ bé thế thôi, nhưng những mùa hoa ở Đăk Mil chẳng hề kém cạnh các nơi khác, nhất là mùa hoa cà phê và dã quỳ. Dã quỳ vàng rực từ đâu bỗng kéo về, báo hiệu Đăk Mil đã bước sang thu, nơi nơi bừng sáng, đẹp mê hồn. Nếu dã quỳ đem lại cảm giác ấm áp giữa cái lạnh ngày thu thì hoa cà phê lại níu giữ một mùa xuân nồng nàn sắp sửa qua đi. Hoa cà phê trắng muốt, thơm ngát, nhìn từ xa chẳng khác nào vương quốc của bông tuyết, chạm khẽ vào trái tim ai, xao xuyến bồi hồi.
 
Chốn tâm linh ở Đăk Mil
 
Chùa Hoa Nghiêm nằm trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc thị trấn Đăk Mil, nổi tiếng linh thiêng và ấn tượng bởi kiến trúc đẹp mắt. Chùa Hoa Nghiêm được đặt theo tên của một bộ kinh, pháp hội mà Đức Phật đã diễn thuyết. Đến chùa, du khách có dịp khám phá vẻ đẹp trang nghiêm được xây theo lối truyền thống từ cổng Tam Quan, chánh điện đến nhà hậu Tổ, giảng đường,... Hương khói nghi ngút, không gian thanh tịnh ở chùa Hoa Nghiêm sẽ giúp tâm hồn của người vãn khách được an lạc, bình yên hơn.

 Chùa Hoa Nghiêm với kiến trúc đẹp mắt

Có những lần rong ruổi tìm về an nhiên, ta bắt gặp ở đó một Đăk Mil dung dị mà rất ngọt ngào, hoang sơ mà rất thơ tình, để chân đã đặt đến rồi cứ mải mê kiếm tìm ‘bí ẩn’ giấu trong lòng đại ngàn Tây Nguyên. Đăk Mil, hai tiếng gọi lên như trao cả những tâm tình chân thành nơi phố núi, chạm vào trái tim người thương, gặp mặt rồi mãi chẳng thể quên. Nếu có dịp về Đăk Mil một lần, chắc chắn bạn sẽ không thể quên những trải nghiệm đáng nhớ ở đó. Hãy thử đi, khi còn có cơ hội.

(Theo Mytour.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Du xuân Cồn Đen
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang