24/02/2016 09:12:00 AM
Những điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Cần Thơ

“Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai về xứ bạc thong dong cuộc đời/Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về”.

Xứ Tây Đô xưa khiến những ai đã từng đặt chân đến đều vấn vương, chẳng nỡ rời xa. Ngày nay, Cần Thơ vẫn là trung tâm kinh tế, văn hóa, có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Tây Nam bộ. Mảnh đất này vẫn thu hút du khách khắp nơi với những buổi dã ngoại xanh nơi miệt vườn, những trải nghiệm cuộc sống với nét đặc sắc chợ nổi nơi sông nước miền Tây...  Xin mời độc giả hãy cùng tạp chí Quê Hương điểm lại những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm Cần Thơ nhé.

Bến Ninh Kiều

 Bến Ninh Kiều lung linh trong đêm

Nếu mỗi khi nhớ tới Hà Nội, chúng ta nghĩ ngay đến Hồ Gươm - viên ngọc quý giữa lòng Thủ đô, nghĩ về xứ Huế trong tâm trí ta liên tưởng tới dòng sông Hương dịu dàng và thơ mộng, thì với người dân xứ Tây Đô, trong tâm họ luôn tự hào về Bến Ninh Kiều nhìn ra dòng sông Hậu hiền hòa.

“Cần Thơ có Bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân”

Theo một số nhà nghiên cứu, giai thoại hình thành bến Ninh Kiều có từ thời Gia Long của nhà Nguyễn và Bến Ninh Kiều xưa vốn là một bến sông ở đầu chợ Cần Thơ. Hiện tại, Bến Ninh Kiều là công viên du lịch của Cần Thơ. Trong công viên Ninh Kiều, những hàng ghế đá được kê dọc bến sông là nơi dừng chân cho du khách khi muốn nghỉ ngơi, hưởng làn gió mát lành, phóng tầm mắt theo sông nước mênh mông để tâm hồn mình thư thái trước cảnh vật bao la ấy.

Nếu ban ngày, Ninh Kiều năng động, náo nhiệt với tàu bè tấp nập ngược xuôi trên dòng, thì khi đêm xuống, Ninh Kiều như người thiếu nữ duyên dáng, mộng mơ khoác lên mình lớp áo đèn hoa rực rỡ. Chiếc du thuyền xuất phát từ 19h tại bến sẽ chầm chậm đưa du khách thưởng ngoạn trên sông, ngắm nhìn mặt nước lung linh ánh đèn soi bóng và đắm mình trong làn điệu dân ca hay đờn ca tài tử đặc sắc.

Chợ nổi Cái Răng

Với vùng đồng bằng Sông Cửu Long, chợ nổi là nét đặc sắc gắn liền với đời sống, nét văn hóa của người dân xứ sông nước, thu hút sự tò mò, thích thú của nhiều khách du lịch. Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi lớn nhất của khu vực miền Tây Nam Bộ, là nét riêng của xứ Tây Đô - Cần Thơ.

Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo Cái Răng, Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng, Cần Thơ

Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km đường bộ và mất khoảng 30 phút nếu đi bằng thuyền từ Bến Ninh Kiều. Từ mờ sáng, tiếng máy nổ hay tiếng chèo khua nước, sóng vỗ vào mạn thuyền và cả tiếng nói cười của người dân nhộn nhịp, vang vọng cả vùng. Thuyền, bè, xuồng, ghe... qua lại, ngang dọc, tấp nập ngược xuôi chở nhiều trái cây đặc sản vùng sông nước Cửu Long - nào  cam, bưởi, xoài, quýt, ổi, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, khóm, hạnh…, nào rau củ các loại như thơm, cải bắp, hành, hẹ, khoai tây, khoai môn, củ cải trắng, bí rợ… Dịp Tết, chợ lại rực rỡ sắc màu của nhiều loài hoa như mai vàng, vạn thọ, bông cúc….

Thông thường, mỗi ghe sẽ bán một loại mặt hàng, trước mỗi ghe hàng thường có một cây sào gọi là “cây bẹo”, trên đó treo loại mặt hàng mà ghe bán. Thay cho lời rao bán, “cây bẹo” là phương thức độc đáo, tiện dụng để thể hiện thông tin, lời chào mời của người bán. Du khách nước ngoài thường trầm trồ, thích thú với những hình ảnh của chợ nổi nơi đây. Họ như bị cuốn vào nhịp buôn bán sôi động đang diễn ra trên sông, rồi lại reo lên tiềng “ồ”, “a” đầy ngạc nhiên, thích thú.

Thời gian lý tưởng nhất để bạn tận hưởng không khí mát lành, không gian mênh mông sông nước trong hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng là từ 5h-8h sáng.

Vườn cò Bằng Lăng

Vườn cò Bằng Lăng thuộc huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Từ quốc lộ 9 rẽ vào tầm hơn 1km, băng qua chiếc cầu nhỏ rồi men theo đường làng, đã thấy thấp thoáng Vườn cò Bằng Lăng rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Vườn cò Bằng Lăng một trong những sân chim lớn nhất ở khu vực miền Tây với diện tích khoảng 2ha do ông Nguyễn Ngọc Thuyền làm chủ. Vườn cò được hình thành năm 1983 theo kiểu tự phát, “đất lành chim đậu”, những con cò tự kéo nhau về mảnh vườn của ông Thuyền.

Du khách sẽ lập tức ấn tượng với số lượng lớn hàng chục nghìn con cò sống chung với nhau.  Khu vườn là nơi cư ngụ của hơn 20 loại cò và bạn cò như:  cò ruồi, cò cá, cò ngà, cò ma, cò xanh, cò lép, cò đúm, cò sen, cò quắm… Đứng trên đài quan sát, bạn sẽ thấy hàng nghìn con cò trắng đậu kín trên những cây xanh rậm rạp. Bên cạnh đó, vẫn có loài cò nhỏ là cò ráng hay còn gọi là cò lửa, lông có mầu đỏ như ráng chiều. Đặc biệt, một số loài chim quý hiếm  như bìm bịp cũng hội tụ về đây.

Bình minh buổi sáng (5h-7h) hay hoàng hôn chiều tà (17h) chính là thời gian lý tưởng nhất để bạn thưởng thức những cảnh đẹp khó quên nơi đây. Từ sáng sớm, từng đàn cò trắng tỏa đi kiếm ăn và khi ráng chiều về, chúng lại nối đuôi nhau bay về trong tiếng lá xào xạc xen lẫn tiếng gọi rối rít của những con cò chao liệng trong gió.

Với đồng lúa, vườn tre xanh mướt cùng cánh cò bay lả, Vườn cò Bằng Lăng sẽ là địa điểm lý tưởng cho bạn tận hưởng những phút giây thong dong, bình yên trong khung cảnh vùng quê thanh bình, êm ả.

Khu du lịch sinh thái miệt vườn

Miệt vườn là điểm đến mong ước của nhiều du khách sống ở các thành phố. Khác với nhịp sống ồn ào, náo nhiệt, lúc nào cũng bận rộn của các khu đô thị, miệt vườn đem đến không khí trong lành, mát mẻ, du khách vừa được thưởng thức những trái cây ngọt mát, thơm lừng đánh thức mọi giác quan, vừa thư giãn, giải tỏa những căng thẳng của chốn thành thị.

Hiện nay, miệt vườn có thể xem là thế mạnh của du lịch Cần Thơ khi có hơn 14 điểm du lịch miệt vườn có qui mô lớn, tập trung ở các quận huyện Cái Răng, Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt…, thu hút khoảng hơn nửa triệu lượt du khách hàng năm. Trong đó, huyện Phong Điền được biết đến như một “vương quốc” trái cây với vùng đất bạt ngàn những vườn cây ăn trái, quy tụ đủ loại đặc sản của vùng sông nước Cửu Long. Toàn huyện hiện có 5 điểm vườn du lịch đăng ký hoạt động đón khách gồm: Làng Du lịch Mỹ Khánh, Vườn du lịch Vũ Bình, Vườn dâu Hạ Châu, Vườn du lịch Giáo Dương, Vườn du lịch Út Trung.

Làng du lịch Mỹ Khánh - huyện Phong Điền, là khu du lịch miệt vườn lớn nhất và thu hút du khách nhiều nhất Đồng bằng Sông Cửu Long với bốn mùa trĩu quả. Ngoài việc thả bộ thăm vườn, du khách còn được hòa mình vào các trò chơi dân dã nhưng không kém phần vui nhộn như đua thuyền, câu cá, tát mương bắt cá, đua heo, xiếc khỉ... Không những thế, Làng du lịch Mỹ Khánh còn có những chương trình để du khách có thể tìm hiểu về đời sống cư dân miệt vườn như: tham quan Nhà cổ Nam bộ, nghe Đờn ca tài tử, trải nghiệm “Một ngày làm Điền Chủ” với bữa cơm điền chủ, “Một ngày làm nông dân”...

Chùa Nam Nhã

Chùa Nam Nhã nằm ở số 612 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Nổi tiếng với kiến trúc bề thế, vững chãi nhưng hài hòa cùng thiên nhiên, chùa Nam Nhã là điểm đến thích hợp cho du khách yêu lịch sử và tâm hướng Phật.

Chùa Nam Nhã thuở ban đầu là một tiệm thuốc bắc có tên gọi Nam Nhã Đường do ông Nguyễn Giác Nguyên đứng ra xây dựng từ năm 1895. Những năm kháng chiến chống Pháp, đây là nơi tập hợp các sĩ phu yêu nước trong tổ chức Việt Nam Quang Phục hội, sau này được đổi tên thành chùa Minh Sư hay thường được gọi là chùa Nam Nhã. Ngày 25/1/1991, chùa Nam Nhã được công nhận là di tích lịch sử cánh mạng.

Cổng chùa được xây bằng gạch lợp mái ngói, hai bên cột có câu đối liễn tạm dịch là: “Nam địa độ nguyên nhân, tiếng đàn Bát Nhã thông cõi giác/ Nhã đình mời thiện khách, bóng mát bồ đề phủ cửa thiền”. Hai câu đối có ý nghĩa mời gọi người thiện tâm tu đạo, nhưng sâu xa là mời gọi những người cùng chung chí hướng yêu nước.

Khuôn viên chùa rộng rãi với nhiều cây rợp bóng mát, đặc biệt giữa sân chùa có hòn non bộ cao hơn 2m. Trong chùa có 3 tượng tạc bằng đồng là Đức phật Thích Ca, Khổng Tử và Lão Tử. Chính điện có ban thờ uy nghi và trang nghiêm. Phía sau chính điện là vườn cây ăn trái tô điểm thêm vẻ xanh mát cho ngôi chùa và cũng là nơi yên nghỉ của những người sáng lập chùa và những người tham gia phong trào Đông Du. Chính vì vậy, chùa Nam Nhã mang đến cho mọi người cảm giác được ngược dòng thời gian về quá khứ với lịch sử anh hùng quả cảm của những con người yêu nước.

Cùng với những thắng cảnh, di tích lịch sử trên, nếu có thể bạn hãy dành thời gian tới những điểm thú vị khác của Cần Thơ như: Nhà cổ Bình Thủy, Chùa Ông, Chợ cổ Cần Thơ, Chợ đêm Tây Đô... Chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm khó quên cho chuyến hành trình khám phá “miền gạo trắng, nước trong” của bạn.

Anh Thư (tổng hợp)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Phú Thọ - miền đất của những di sản văn hóa và danh thắng
Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước: Chuyến đi thăm đảo Phú Quốc nhiều ấn tượng về giá trị lịch sử
Chị Võ Thị Sáu - vọng mãi lời ca
Lê Lợi - Vị anh hùng giải phóng dân tộc
Thân Nhân Trung, tác giả câu nói nổi tiếng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang