15/11/2016 10:07:00 AM
Người "bắc nhịp cầu" sơn mài Việt đến với du khách quốc tế

Thầy giáo, họa sĩ Trần Anh Tuấn, người sáng lập lớp học vẽ tranh sơn mài (Lacquer School Tay Ho) dành cho du khách nước ngoài tâm niệm rằng, mỗi khi cầm tay hướng dẫn học viên thực hiện các công đoạn sơn mài, là thêm một cơ hội để anh quảng bá, giới thiệu một dòng tranh độc đáo của dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Khi đó nghệ thuật sơn mài như một "nhịp cầu văn hóa", nối liền khoảng cách biên giới lãnh thổ và ranh giới ngôn ngữ.

Hoạ sĩ Trần Anh Tuấn truyền tải kiến thức cho chị Taunia Ngo (quốc tịch Mỹ) về tranh sơn mài 

9h sáng cho đến 5h chiều, lớp học vẽ tranh sơn mài của thầy giáo Trần Anh Tuấn có tên Lacquer School Tay Ho tại số nhà 58A, ngõ 31 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ (Hà Nội) lại rộn ràng tiếng cười nói của các học viên Việt Nam và nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như Australia, Đức, Pháp, Hàn Quốc... Mọi học viên đều say sưa tập trung vào công việc của mình. Người đã nắm kiến thức căn bản thì vẽ phác thảo bố cục, hoặc phủ dần từng lớp màu lên tranh, người đang ở trình độ “a, b, c” thì bắt đầu từ bài học vỡ lòng.

Được thành lập từ năm 2012, lớp học của thầy Tuấn đã trở thành điểm dừng chân khám phá nghệ thuật sơn mài của rất nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam. Lớp học được trang trí bằng những tác phẩm sơn mài của những học trò đã từng học ở đây, tạo nên không gian nghệ thuật rất bắt mắt. Nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn, thầy giáo Trần Anh Tuấn di chuyển như con thoi giữa các học viên để giải đáp những câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ.

 Một tác phẩm tranh sơn mài đặc sắc của học viên đã hoàn thiện
và trưng bày tại không gian Lacquer School Tay Ho

 “Những học viên của tôi nhiều người không phải là họa sĩ, mà họ làm rất nhiều công việc khác nhau nhưng lại yêu thích và muốn tìm hiểu về sơn mài. Vì vậy, tôi đã hướng dẫn họ tiếp cận sơn mài một cách dễ dàng nhất và giúp họ hiểu được những kỹ thuật cơ bản như vẽ phác thảo, làm vóc, gắn trứng, vỏ trai… hay mài. Tôi chỉ hướng dẫn họ kỹ thuật cơ bản của sơn mài, sau đó sẽ để cho học viên tự thực hiện, tự do sáng tạo và hoàn thiện tác phẩm của mình”, thầy giáo Trần Anh Tuấn chia sẻ về quá trình giảng dạy lớp học.

Qua một thời gian tham gia lớp học thì nhiều học viên đã thực sự yêu nghệ thuật sơn mài truyền thống của Việt Nam. Ví dụ như  anh Gideon Arulmani  đến từ Ấn Độ, trong thời gian làm việc cho Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã tham gia lớp học Lacquer School Tay Ho. Sau khi về nước, Gideon Arulmani đã vẽ được 31 tác phẩm và trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bangalore ở Ấn Độ.  Hay vợ chồng người Đức Torsten đã nhiều lần cùng gia đình quay lại Việt Nam để học vẽ tranh sơn mài cho kỳ được. "Sơn mài Việt Nam đã mê hoặc gia đình tôi", Torsten bộc bạch.

"Tranh sơn mài truyền thống Việt Nam hấp dẫn chính là kết quả nghệ thuật ẩn giấu sau nhiều lớp lang màu sắc, và chỉ xuất hiện sau khi mài. Khi đó, những đường nét, màu sắc mới dần dần hiện ra, đôi khi lại không như những hình dung ban đầu của tác giả. Vì vậy, ở tranh sơn mài, tác giả được thoải mái sáng tạo và thể hiện dấu ấn cá nhân. Sự hấp dẫn của sơn mài còn nằm ở kỹ thuật tạo màu, mài nước, kỹ thuật sử dụng nguyên liệu tự nhiên như đánh bóng bằng bột than và tóc, gắn vỏ trứng, vỏ trai...”

(Thầy giáo Trần Anh Tuấn, Trưởng ngành Sơn mài
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội)
 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Phú Thọ - miền đất của những di sản văn hóa và danh thắng
Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước: Chuyến đi thăm đảo Phú Quốc nhiều ấn tượng về giá trị lịch sử
Chị Võ Thị Sáu - vọng mãi lời ca
Lê Lợi - Vị anh hùng giải phóng dân tộc
Thân Nhân Trung, tác giả câu nói nổi tiếng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang