Thứ bảy, 11/09/2010, 05:31:22 AM  Tin / bài mới nhất: 
 
Trang nhất
Thời sự
Người Việt ở nước ngoài
Đất nước - Con người
Bản sắc văn hóa
Văn học nghệ thuật
Hỏi - Đáp
Học Tiếng Việt
Sống đẹp - Sống khoẻ
Góc thiếu nhi
Văn bản pháp luật
QueHuongTV Online
RSS  RSS Feeds
Tin hoạt động
Thứ năm, 14/05/2009, 23:36:24 PM
Đoàn đại biểu kiều bào đến với Quảng Trị anh hùng
Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn |  Gửi tin qua E-mail Gửi tin qua E-mail |  Bản để in Bản để in
Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp, ngày 14/5, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao cùng Đoàn đại biểu kiều bào do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã về dâng hương ở Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn.
 



Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

Đưa ánh sáng đại đoàn kết dân tộc tới mọi miền

Tiếp theo hoạt động Huyền thoại Côn Đảo, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào 3 thế hệ ở nhiều nước trên thế giới về nước tham gia các hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên đường Trường Sơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2009) và ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn (thứ 3 từ trái sang)
cùng Đoàn đại biểu dâng hương ở Thành Cổ Quảng Trị 

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn cho chúng tôi biết, “Đoàn về lần này tham dự hoạt động kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn anh hùng của chúng ta tại tỉnh Quảng Bình và hôm nay Đoàn vào dâng hương tại các nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị mang ý nghĩa giáo dục truyền thống rất lớn cho các thế hệ kiều bào chúng ta, đặc biệt là cho thế hệ kiều bào thứ 3. Đây cũng là một trong những hoạt động tiếp theo của chương trình hành động của Ủy ban đối với kiều bào ta ở nước ngoài và gắn liền với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ chúng ta mong muốn đưa ánh sáng đại đoàn kết dân tộc tới mọi miền của thế giới – nơi có bà con ta đang sinh sống. Và mỗi lần bà con trở về nơi quốc gia mình đang sinh sống, ánh sáng đại đoàn kết đó càng lan toả trong cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tinh thần đại đoàn kết đó, luồng ánh sáng đó sẽ ngày càng lan tỏa để bóng tối, để sự chia cắt, sự hận thù đối với đất nước chúng ta sẽ giảm bớt và đi đến triệt tiêu. Tôi cho rằng trước hay sau, với tinh thần đại đoàn kết dân tộc và yêu nước của bà con kiều bào, các đoàn quay về nước đang sinh sống sẽ mang theo tình cảm xúc động, tự hào về truyền thống dân tộc. Dứt khoát chúng ta sẽ có một cộng đồng NVNONN ngày càng hùng mạnh và phát triển.”

Biết ơn các anh hùng liệt sỹ

Viếng Thành Cổ Quảng Trị sáng nay, các đại biểu kiều bào được nghe giới thiệu về lịch sử Thành Cổ và ý nghĩa của Đài tưởng niệm Trung tâm – ngôi mộ chung cho hơn 1 vạn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh ở nơi này. Trên mảnh đất nhỏ bé này, máu của các anh đã đổ xuống, thấm vào từng tấc đất, trở thành hồn thiêng sông núi bất diệt. Những khuôn mặt xúc động đến thảng thốt khi nghe người hướng dẫn viên giới thiệu lại những tấm gương anh dũng và mất mát, hy sinh của cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm mùa Hè đỏ lửa năm 1972 tại chính nơi đây.



Chị Huỳnh Nguôn Trúc Jeanne xem ảnh tư liệu tại Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị
 

Ở Thành Cổ Quảng Trị ra, chị Huỳnh Nguôn Trúc Jeanne, Việt kiều Pháp, xúc động nghẹn ngào đến không nói nên lời khi chúng tôi bắt chuyện với chị. Phải một lúc sau, chị mới có thể chia sẻ sự biết ơn, khâm phục của mình trước sự kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh ở Thành Cổ Quảng Trị. Chị bảo, “Người Việt Nam chúng ta kiên cường, bất khuất lắm. Chúng ta phải làm sao giáo dục con cháu giữ được truyền thống và phẩm chất cao đẹp của ông cha…”.

Sau Thành Cổ Quảng Trị, chúng tôi đi thăm Địa đạo Vịnh Mốc. Cả Đoàn đại biểu kiều bào - nhất là những “kiều bào đặc biệt”, chúng tôi gọi vui về những dâu, rể người nước ngoài trong đoàn như vậy - ai cũng háo hức và tò mò tìm hiểu về một trong những hệ thống địa đạo nổi tiếng đã góp phần làm nên những thắng lợi thần kỳ của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại. Anh Nguyễn Quốc Vọng, Việt kiều Úc, chia sẻ: “Địa đạo là yếu tố tạo nên cuộc chiến thắng thần kỳ của nhân dân Việt Nam trong công cuộc chống ngoại xâm. Chúng tôi rất xúc động khi được thấy tận mắt Địa đạo Vịnh Mốc - tuyến đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Xin nghiêng mình thành kính tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho chúng tôi được sống và được ngẩng đầu làm người Việt Nam”.



Anh Nguyễn Quốc Vọng "đi thực tế" Địa đạo Vịnh Mốc
 

Buổi chiều, Đoàn chúng tôi đi dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Vẫn là niềm xúc động đến nghẹn ngào xen lẫn lòng tự hào, khâm phục và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân và tính mạng cho độc lập, tự do của Tổ quốc như khi chúng tôi ở Thành Cổ Quảng Trị buổi sáng nay.

Sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm, chúng tôi đến thăm các anh ở những khu mộ. Nghĩa trang Trường Sơn rộng mênh mông, bạt ngàn những hàng mộ trắng đến xót xa. Đoàn chúng tôi tản ra, trên tay mỗi người là một bó hương to - chúng tôi đi thắp hương cho các anh.



Anh Erich Rettensteiner đi thắp hương trên từng ngôi mộ

Trong Đoàn đại biểu kiều bào trở về Quảng Trị ngày hôm nay, có một “kiều bào đặc biệt” – anh là Erich Rettensteiner, chồng của nữ hoạ sĩ Phạm Thị Đoàn Thanh, một người Áo rất quan tâm đến Việt Nam. Anh chị hiện đang sống tại Đức. Hoạ sĩ Đoàn Thanh tâm sự, “Chuyến đi Quảng Trị này là điều đặc biệt nhất sau rất nhiều năm tôi về VN và là chuyến đi mà tôi đã mong ước từ lâu. Đến dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, chúng tôi - những người xa xứ càng cảm động và nhớ ơn những liệt sỹ đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay. Chồng tôi là người rất quan tâm đến VN và đã đọc rất nhiều sách báo về VN nên anh cũng được biết về các chiến sỹ Trường Sơn. Chúng tôi đã huỷ bỏ các chuyến đi Tây Nguyên và Đà Lạt để dành sức lực và tình cảm cho chuyến đi này. Chồng tôi bảo, ở nước Đức cũng như nhiều nước khác đều có chiến tranh, nhưng có lẽ không ở một nước nào có một cuộc chiến mà tất cả mọi người đều tham gia như chúng ta, không chỉ thanh niên, mà cả từ người già, đến phụ nữ, đến trẻ em. Thắp những nén nhang trên các ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, anh vô cùng xúc động và cũng có những cảm nhận như người Việt chúng ta. Chồng tôi rất khâm phục và hiểu cuộc chiến của chúng ta là một cuộc chiến chính nghĩa”.

Buổi chiều muộn, Đoàn chúng tôi trở ra Quảng Bình để tiếp tục các hoạt động trong cuộc hành trình ý nghĩa về cội nguồn. Ngày mai, Đoàn chúng tôi sẽ đi thăm thành phố Đồng Hới và tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên đường Trường Sơn tại Hang Tám Cô - Quảng Bình.

 

Một số thông tin

Quảng Trị có tới 72 nghĩa trang liệt sỹ, thì trong đó Thành Cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn được gọi là những nghĩa trang không bia mộ. Còn Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn là hai Nghĩa trang lớn nhất cả nước.

Thành Cổ Quảng Trị nằm ngay ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông, cách bờ sông Thạch Hãn 500m về phía Nam. Đây vừa là công trình thành luỹ quân sự, vừa là trụ sở hành chính của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trị từ năm 1809 đến năm 1945. Thành Cổ Quảng Trị còn được thế giới biết đến và kính phục bởi cuộc đấu tranh anh dũng để bảo vệ Thành Cổ suốt 81 ngày đêm của các chiến sĩ giải phóng quân và nhân dân Quảng Trị.

Chiến công ở Thành Cổ Quảng Trị ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam những trang hào hùng. Thành Cổ là nơi hi sinh cao quý của biết bao chiến sĩ giải phóng quân và nhân dân Quảng Trị anh hùng.

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách thị xã Đông Hà, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 38km về phía Tây bắc; cách quốc lộ 1A (ở đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh) chừng hơn 20km về phía Tây bắc. Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày 10/4/1977, là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Đây là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Với tổng diện tích 140.000m2, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn quy tập 10 333 phần mộ của các liệt sỹ.

Nghĩa trang Quốc gia Đường 9: Những liệt sĩ nằm tại Nghĩa trang Đường 9 đều hy sinh dọc theo những chiến trường của Đường 9 khi xưa, nay là con đường xuyên Á. Nghĩa trang quy tập 10 000 mộ liệt sỹ.

Địa đạo Vịnh Mốc nằm ở thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở Vĩnh Linh có tới 114 địa đạo lớn nhỏ trong đó Địa đạo Vịnh Mốc là làng hầm vững chắc nhất, tồn tại cho đến tận hôm nay. Địa đạo là nơi ở của nhân dân trong những năm chiến tranh ác liệt, lúc đông nhất trong địa đạo sống khoảng 1.200 người, đây cũng là kho chứa hàng tiếp tế cho chiến trường Miền Nam và đảo Cồn Cỏ.

(tổng hợp)

 

Mai Chi

Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn
Các tin mới hơn [Quay lại]
 Đoàn đại biểu kiều bào chiêm bái Phật ngọc cho hòa bình thế giới  (18/05/2009)
 Kiều bào tham dự chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường”  (17/05/2009)
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiếp thân mật Đoàn đại biểu kiều bào  (16/05/2009)
 Đoàn đại biểu kiều bào dự Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ tại Quảng Bình  (15/05/2009)
 Phóng sự ảnh: Đoàn kiều bào viếng các nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Trị  (15/05/2009)
Các tin khác [Quay lại]
 Kiều bào 3 thế hệ dự đêm giao lưu “Huyền thoại Côn Đảo”  (26/04/2009)
 Đoàn đại biểu kiều bào dự Đại Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo  (26/04/2009)
 Đoàn đại biểu kiều bào 3 thế hệ thăm những di tích lịch sử ở Côn Đảo  (24/04/2009)
 Đoàn đại biểu kiều bào 3 thế hệ về với quê hương chị Võ Thị Sáu  (22/04/2009)
 Cháu con Vua Hùng bốn phương về tụ hội trong lòng Đất Tổ  (06/04/2009)
 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thăm và làm việc tại Lào, Thái Lan, Campuchia  (23/03/2009)
 “Xuân Quê hương – 2009” đến với kiều bào trên toàn thế giới  (19/01/2009)
 Hội nghị Ngoại giao 26: Đẩy mạnh hơn nữa công tác về người VN ở nước ngoài  (05/12/2008)
 Thứ trưởng, Chủ nhiệm UBNVNONN gặp mặt các đại sứ mới được bổ nhiệm  (14/10/2008)
 Phóng sự ảnh: Đoàn kiều bào tiêu biểu thăm Ninh Bình  (02/09/2008)
 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn kiều bào tiêu biểu  (01/09/2008)
 Cội nguồn tiếp sức cho chúng tôi  (31/08/2008)
 Xin gửi tới Bác những tình cảm sâu sắc của kiều bào toàn thế giới  (30/08/2008)
 Đoàn đại biểu kiều bào đến thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp  (30/08/2008)
 Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước nhân dịp Quốc khánh  (22/08/2008)
Tiêu điểm
  Đoàn đại biểu kiều bào đến với Quảng Trị anh hùng
Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp, ngày 14/5, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao cùng ...
  Đoàn đại biểu kiều bào dự Đại Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo
Đại Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ vì nước quên mình tại nhà tù Côn Đảo, tỉnh ...
  Cháu con Vua Hùng bốn phương về tụ hội trong lòng Đất Tổ
Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng đã trở thành mỹ tục, nếp sinh hoạt văn hoá truyền thống, hướng ...
  “Xuân Quê hương – 2009” đến với kiều bào trên toàn thế giới
Trong không khí đón mùa Xuân mới đang về trên quê hương Việt Nam, tối qua 18/1/2009 (tức 23 tháng ...
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn kiều bào tiêu biểu
Chiều 1/9 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu kiều ...
Hỏi - Đáp
  

 

 

  
 
  
 
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn
RSS  RSS Feeds  |   Liên hệ tòa soạn  |   Điều khoản dịch vụ  |   Từ chối đảm bảo  |   Liên hệ quảng cáo Trở về đầu trang
Tạp chí Quê Hương trên Internet
Tổng biên tập: Hoàng Bình
Giấy phép 399/GP-BVHTT ngày 26/12/2000
© Ghi rõ nguồn QueHuongOnline.vn khi đăng lại nội dung từ website này.
Toà soạn: Số 7B Ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 39 333 923 / 39 333 924 - Fax: (84-4) 38 259 211
E-mail: info@quehuongonline.vn - quehuong@hn.vnn.vn