Thứ sáu, 03/09/2010, 19:51:18 PM  Tin / bài mới nhất: 
 
Trang nhất
Thời sự
Người Việt ở nước ngoài
Đất nước - Con người
:.1000 năm Thăng Long - Hà Nội
:.Đất nước Việt Nam
:.Con người Việt Nam
:.Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
:.Việt Nam sử lược
:.Hoàng thành Thăng Long
Bản sắc văn hóa
Văn học nghệ thuật
Hỏi - Đáp
Học Tiếng Việt
Sống đẹp - Sống khoẻ
Góc thiếu nhi
Văn bản pháp luật
QueHuongTV Online
RSS  RSS Feeds
Đất nước Việt Nam
Thứ sáu, 29/01/2010, 06:54:51 AM
Đà Lạt - thành phố của mùa Xuân
Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn |  Gửi tin qua E-mail Gửi tin qua E-mail |  Bản để in Bản để in
Đà Lạt được mệnh danh là "thành phố của mùa Xuân". Nằm trên độ cao 1.475m so với mặt nước biển nên dù là một xứ nhiệt đới, Đà Lạt vẫn có khí hậu mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ trung bình trong ngày thấp nhất là 15oC và cao nhất là 24oC. Quanh năm ở đây đều có nắng. Nhờ khí hậu đó, cả thành phố Đà Lạt như một vườn hoa trăm hương, ngàn sắc suốt quanh năm.



Thành phố Đà Lạt 

Với khí hậu và phong cảnh đặc trưng, Đà Lạt được xem là một thành phố châu Âu nằm lọt thỏm giữa đất nước nhiệt đới. Du khách sẽ bắt gặp những chiếc áo len, áo khoác đủ màu nổi bật trên nền xanh của cây lá, của da trời. Đà Lạt hầu như quanh năm mát lạnh. Buổi sáng, nếu cần hít thở hay làm vài động tác thể dục, bạn không cần tìm đến công viên vì ở đây hầu như nơi nào cũng là công viên. Những thảm cỏ xanh có mặt ở mọi nơi. Trong những thung lũng dưới chân đồi, chân núi, những buổi sáng trời lạnh sương mù phủ kín, nhìn từ xa du khách dễ hình dung tới sương mù Luân Đôn. Và điểm đặc biệt  về cây cối ở Đà Lạt là cây họ lá kim: thông, tùng, bách. Du khách có thể bắt gặp ở mọi nơi những cây thông quanh năm xanh lá, một loại lá kim với đường nét sắc sảo, thu hút, gợi nhớ đến cảnh quan ôn đới của một xứ sở châu Âu nào đó.

Từ Tp. Hồ Chí Minh, đi ô tô theo quốc lộ 20 chừng 300km là đến Đà Lạt. Con đường sẽ đưa du khách lên cao dần, cao dần và khi chạm vào Đà Lạt ở thác Prenn thì trước mặt du khách đã là ngút ngàn rừng thông hai lá, ba lá. Đi sâu vào thành phố Đà Lạt, du khách sẽ khám phá một "bảo tàng" của các thác nước, những hồ đẹp, thung lũng hoa và đồi cỏ. Nếu đi theo đường 27 từ Phan Rang ngược sông Dinh lên, sau khi vượt qua những khu di tích lịch sử của nước Chămpa xưa và những cánh đồng khô ráo quanh năm, chúng ta đứng trên đèo Ngoạn Mục với bức tranh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt.

Đà Lạt nổi tiếng về hồ, về thác nước và rừng thông. Những hồ đẹp ở Đà Lạt là hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Đa Thiện, hồ Vạn Kiếp, hồ Mê Linh… Những hồ này nằm ngay trong thành phố, tên thơ mộng và cảnh hồ thơ mộng, mỗi hồ gắn với một truyền thuyết xa xưa.



Hồ Xuân Hương thơ mộng 

Là hồ lớn và đẹp nhất nằm ở trung tâm Ðà Lạt, là trái tim của thành phố, Hồ Xuân Hương đẹp dịu dàng một màu xanh ngọc bích. Hồ có hình mảnh trăng lưỡi liềm, là nơi lãng mạn, cuốn hút du khách, cũng là nơi hò hẹn của những đôi bạn tâm tình. Mặt hồ phẳng lặng như tấm kính pha lê, soi bóng những hàng thông reo hát suốt ngày đêm.

Thành phố ngàn hoa

Không có nơi nào trên đất nước ta lại có nhiều hoa như ở Đà Lạt - từ hoa rừng nhiệt đới cho đến các loài hoa phương Đông, phương Tây.

Ở Đà Lạt, có thể tìm thấy hoa ở mọi lúc, mọi nơi. Hoa trồng trong vườn, trong chậu, hoa trên cây lưu niên, hoa dại mọc vệ đường, leo trên hàng rào…

Tại các vườn hoa trong thành phố hay trong các vườn nhà của tư nhân, du khách có thể nhìn thấy màu hồng của hoa đào, hoa tường vi; màu tím của hoa cúc Nhật Bản, Ngọc Hân; màu vàng của cúc đại đóa, hoa thiên lý; màu đỏ của dâm bụt; màu trắng của hoa sứ, hoa huệ, trà mi; rồi những hoa bướm, lồng đèn, pensée, cẩm tú cầu, phong lan… rực rỡ màu sắc.

Về đêm, du khách có thể thưởng thức hương thơm ngào ngạt và dịu dàng tỏa ra từ hoa dạ lan, hoa lài, hoa hồng... làm cho núi rừng cao nguyên càng thêm thơ mộng và quyến rũ.

Hiện nay các nông trại trồng hoa chuyên nghiệp đã tạo ra nhiều màu và giống hoa theo ý muốn, chẳng hạn như hoa hồng vàng, hồng tím, hồng ngọc bích… búp hoa to, màu sắc tươi đẹp, kiêu sa.

Đến Đà Lạt vào dịp cuối năm, du khách sẽ được ngắm những cây hoa anh đào phủ một màu hồng tươi thắm, mang hương sắc đặc trưng của mùa Xuân.

Mỗi mùa Xuân, hoa mimosa lại nở vàng mộc mạc. Mimosa nở thành chùm, có hàng trăm cánh nhỏ li ti như sợi chỉ, tròn tựa bồ công anh. Có những lúc, mimosa nở đầy cành, trông vào chỉ thấy một màu vàng, gần như không thấy lá… “Mimosa từ đâu em tới…?”. Đà Lạt là nơi duy nhất trên đất nước này có mimosa và mimosa chỉ chịu “kết duyên” cùng Đà Lạt mà thôi…

Du khách đến Đà Lạt không những bị hấp dẫn bởi hàng trăm, hàng ngàn loại hoa độc đáo... mà còn được thưởng thức những sản phẩm Đà Lạt bao gồm nhiều loại trái cây: hồng, mận, đào, bơ, dâu tây…; nhiều món ăn dân tộc độc đáo và các hàng lưu niệm của riêng vùng Đà Lạt.

Sâu lắng người Đà Lạt

Đà Lạt là một vùng không gian xanh. Đồi thông, bãi cỏ, da trời, màu nước... tất cả một màu xanh. Màu xanh mang đến cho con người sức sống, niềm tin yêu, hy vọng. Màu xanh làm cho con người có cảm giác yên lành, bình thản.

Sống trong khung cảnh thiên nhiên ấy, người Đà Lạt hiền lành, thật thà, hòa nhập vào môi trường sống. Từ những ngôi nhà với vườn rau xanh ngát đến những con đường quanh co ẩn khuất sau đồi núi, những ngôi biệt thự xinh xắn nằm dấu mình dưới những rặng thông, vẻ đẹp tự nhiên của Hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm thành phố... tất cả đều thể hiện nét hài hòa giữa con người với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.



Thác Datanla 



Thác Dambri 

Nếu thiên nhiên Đà Lạt đã "cho người này niềm vui, người kia sự mát lành" thì thiên nhiên ấy đã đóng góp tạo nên nét đẹp hiền hòa của con người.

Du khách đến Đà Lạt không tiếc lời ca ngợi nước da của con người nơi đây, đặc biệt là các thiếu nữ. Hãy ngắm nhìn làn da trắng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng tự nhiên của những cô gái Đà Lạt. Trên nền xanh của cây lá cao nguyên, những gò má, đôi môi ấy như những trái hồng chín mọng, ngọt ngào và thanh khiết hương sắc thiên nhiên. Đặc biệt, thiếu nữ Đà Lạt rất hay cười.

Ngoài làn da đẹp, người Đà Lạt còn đặc trưng về phong cách. Ở Đà Lạt, mọi động tác của con người đều khoan thai, từ tốn. Khoan thai từ cách đi dáng đứng đến phong cách làm việc, chuyện trò. Có người nước ngoài đã nhận xét rằng, chợ Đà Lạt là ngôi chợ duy nhất mà ở đó người ta không nghe thấy tiếng ồn ào của chợ búa. Ở con người Đà Lạt, người ta luôn thấy toát lên một cái gì kín đáo, sâu lắng, nhẹ nhàng.

Đà Lạt mang đậm trong mình bản sắc văn hoá Tây Nguyên đẹp như huyền thoại. Vào những ngày hội làng, ngày vui của gia đình, du khách sẽ được xem họ múa, hát, chơi nhạc bằng những nhạc cụ độc đáo mà âm thanh của nó nghe như tiếng gió hú, tiếng thác chảy trên ghềnh đá.

Thành phố Đà Lạt hơn 100 năm tuổi (phát hiện 1893) - một thành phố nghỉ mát lâu đời ở Việt Nam, đang trở thành một trong những địa danh du lịch hấp dẫn nhất đối với du khách trong và ngoài nước.



Hoa cúc quỳ 



Hoa mimoza 



Dâu tây - đặc sản của Đà Lạt 


Đà Lạt - thành phố mùa Xuân 

Phương Thuận
(tổng hợp)

Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn
Các tin mới hơn [Quay lại]
 Đường hoa Nguyễn Huệ: Ấn tượng và mới lạ  (12/02/2010)
 Thung lũng vàng trên cao nguyên xanh  (10/02/2010)
 Sông Cầu: Tiềm năng du lịch của Bắc Giang  (08/02/2010)
 Đầm Nha Phu - Từ biển biếc đến rừng xanh  (04/02/2010)
 Vĩnh Phúc – miền đất giàu tiềm năng  (01/02/2010)
Các tin khác [Quay lại]
 Khu du lịch Con Sẻ Tre, Nha Trang  (27/01/2010)
 Quyến rũ Ninh Thuận  (25/01/2010)
 Khám phá hồn quê Việt tại làng cổ Mũi Né  (21/01/2010)
 Cao Nguyên Đá Đồng Văn: Vươn mình tới di sản thiên nhiên thế giới  (18/01/2010)
 Bên dòng Cổ Chiên  (13/01/2010)
 Khu du lịch Đồng Xanh - Gia Lai  (11/01/2010)
 Đồng Tháp Mười mùa nước nổi  (06/01/2010)
 Quảng Nam - Những thắng cảnh làm say lòng người  (30/12/2009)
 Nhộn nhịp chợ nổi Phong Điền  (27/12/2009)
 Phát hiện hang động đẹp nhất vịnh Hạ Long  (23/12/2009)
 Quyến rũ vịnh Xuân Đài, Phú Yên  (21/12/2009)
 Khám phá vẻ đẹp vịnh Cam Ranh  (15/12/2009)
 Thành phố Đồng Hới: phát triển tiềm năng du lịch biển  (11/12/2009)
 Khám phá, chinh phục Sa Pa - nơi đất trời gặp gỡ  (07/12/2009)
 Vãn cảnh Cổ Thạch  (05/12/2009)
Tiêu điểm
  Sắc hoa trên đảo Trường Sa
Khi chưa đến Trường Sa, khái niệm trong tôi nơi đây nhiều lắm những cây bàng vuông, phong ba và bão ...
  Hải Phòng qua 55 mùa phượng đỏ
"Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê hương..." Bao tháng năm qua, câu hát mở ...
  Thăm Thác Bản Giốc
Tôi không còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe nói và được xem ảnh về thác Bản Giốc là vào năm nào ở thời ...
  Miệt vườn sông nước Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ xưa nay vẫn được mệnh danh là thủ phủ miền Tây - nơi đô hội nhất vùng châu thổ ...
  Đà Lạt - thành phố của mùa Xuân
Đà Lạt được mệnh danh là "thành phố của mùa Xuân". Nằm trên độ cao 1.475m so với mặt nước biển nên ...
  Nghệ An – Vùng đất địa linh nhân kiệt
Với nhiều lắm những danh lam thắng cảnh, hệ thống di tích, văn hoá phong phú về số lượng, độc đáo ...
  Hồ Gươm
Hồ Gươm có một bề dày lịch sử và huyền thoại song hành với bề dày lịch sử của Thăng Long - Đông Đô ...
  Sông Hương – nét dịu dàng
“Con sông dùng dằng con sông không chảy/Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu…”. Những câu thơ trữ ...
  Quảng Bình hôm nay
Với nhiều lắm những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quyến rũ, Quảng Bình hôm nay hấp dẫn du ...
  Lăng Cô - vịnh biển đẹp nhất thế giới
Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) đã chính thức trở thành một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Lễ ...
  Mảnh đất – con người Quảng Trị
Đến với Quảng Trị hôm nay, ngắm nhìn những đổi thay trên mảnh đất một thời khói lửa này mới cảm ...
  Hữu tình non nước Ninh Bình
Ninh Bình là một tỉnh giàu tiềm năng về du lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này nhiều ...
  Việt Nam quê hương tôi - giấc mơ về một xứ sở thanh bình
Với Việt Nam quê hương tôi, nhạc sỹ Đỗ Nhuận như “một người được chọn” trong lúc đó để gửi đi thông ...
  Khu du lịch Đại Nam: Nơi tôn vinh văn hóa Việt
Khu du lịch Đại Nam là một công trình tôn vinh và vọng ngưỡng văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay. Với ...
Hỏi - Đáp
  

 

 

  
 
  
 
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn
RSS  RSS Feeds  |   Liên hệ tòa soạn  |   Điều khoản dịch vụ  |   Từ chối đảm bảo  |   Liên hệ quảng cáo Trở về đầu trang
Tạp chí Quê Hương trên Internet
Tổng biên tập: Hoàng Bình
Giấy phép 399/GP-BVHTT ngày 26/12/2000
© Ghi rõ nguồn QueHuongOnline.vn khi đăng lại nội dung từ website này.
Toà soạn: Số 7B Ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 39 333 923 / 39 333 924 - Fax: (84-4) 38 259 211
E-mail: info@quehuongonline.vn - quehuong@hn.vnn.vn