Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 tại Warszawa, Ba Lan

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Phạm Kiến Thiết, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác cộng đồng, Phó Tùy viên quốc phòng, đại diện một số tổ chức cộng đồng cùng đông đảo anh, chị em, thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đang làm ăn, sinh sống tại Warszawa và một số tỉnh khác đã đến dự.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết cùng một số cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức cộng đồng đã tới dự buổi gặp mặt 

Tại buổi lễ, ông Lương Quang Chỉnh, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán đã đọc thư thăm hỏi của Đại sứ gửi các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Trong thư, Đại sứ tỏ lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm chân thành nhất đến các gia đình, thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày trọng đại này.

Đại sứ mong các gia đình, thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chấp hành tốt luật pháp hai nước, hội nhập vào xã hội nước sở tại, đoàn kết, hướng về quê hương.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Phạm Kiến Thiết đã có những phần quà trao tặng các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng, vui vẻ với những tiết mục văn nghệ của các ca sĩ Kim Khuê, Thế Hiển và thành viên Câu lạc bộ Cựu chiến binh. Buổi lễ kỷ niệm ngày 27/7 là hoạt động truyền thống hàng năm do Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan tổ chức.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết chụp ảnh lưu niệm cùng các thương binh,
thân nhân gia đình liệt sĩ

Một tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ Cựu chiến binh

(Theo Quê Việt)