Mùa hoa mận trên cao nguyên trắng Bắc Hà

 Sắc trắng tinh khôi của hoa mận Tam Hoa hòa với màu lộc xanh.

Nếu có dịp đến với huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào những ngày tháng 2 này, du khách sẽ có dịp được trải nghiệm những sắc màu riêng có của mùa xuân vùng cao. Trong đó, độc đáo nhất là sắc trắng của hoa mận, loại hoa đã mang mệnh danh “Cao nguyên trắng” cho vùng cao Bắc Hà.

Hiện toàn huyện Bắc Hà có khoảng hơn 1.600 héc-ta cây ăn quả, trong đó, mận Tam Hoa và mận địa phương có trên 1.000 ha được trồng tập trung ở khu vực trung tâm thị trấn và một số xã khu vực thương huyện.

 Thiếu nữ H’Mông chơi xuân trong vườn mận.

Vào mùa xuân, những vùng mận Tam Hoa khoe sắc đã làm cho Bắc Hà như được khoác lên mình tấm áo tinh khôi, tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách. Khắp mọi con đường, ngõ hẻm, hoa mận luôn uốn mình bao phủ sườn núi, lấp ló sau mái nhà và trải dài vô tận khiến cho cao nguyên Bắc Hà giống như một bức tranh phong cảnh nên thơ và hữu tình, khiến du khách đã đến “cao nguyên trắng” đều không quên sắc hoa trắng tinh khôi mận Tam Hoa.

 Lung linh sắc trắng.

Quốc Hồng/ Báo Nhân dân