"Ý Đảng, lòng dân" qua những chặng đường làm báo

Ngày mới trở về nước, thấy trên báo chí, trong các câu chuyện, mọi người thường nhắc tới "Đảng ta" và "ý Đảng, lòng dân", tôi rất ngạc nhiên. Dần dà qua tiếp xúc xã hội, qua những phóng sự hình ảnh ghi được trên các nẻo đường, tôi nhận ra các khái niệm đó được người dân trên mọi miền Tổ quốc nhắc tới với sự tin cậy, yêu mến. Điều tôi nhận ra đã chứng tỏ ở Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn gắn bó với nhân dân, vì nhân dân, và nhân dân luôn gắn bó, gửi gắm niềm tin, một lòng theo Đảng. Đó chắc chắn phải là kết quả của một quá trình gắn bó lâu dài, cũng là điều mấy chục năm sống trên đất Mỹ, tôi chưa từng biết tới. Và năm 2020, là một nhà báo người Mỹ gốc Việt, tôi đã có mặt ở Việt Nam trong những ngày tháng khó khăn, đã tận mắt chứng kiến diễn biến nhiều sự kiện, qua đó tôi cảm nhận được vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đối với con người, và tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với "đảng ta".

Năm 2019, tôi đi nhiều nơi. Tiếp xúc với nhiều anh chị cựu tù chính trị, ra Côn Đảo, Phú Quốc - các địa danh một thời là "địa ngục trần gian", tôi biết các thế hệ đảng viên cộng sản đã quên mình như thế nào để đất nước độc lập, thống nhất. Năm 2020, sau khi Việt Nam cơ bản kiểm soát được đại dịch Covid-19, tôi liên tục đi từ bắc chí nam, từ miền đông, Tây Bắc, đến miền trung và Nam Bộ. Trong các chuyến đi đó, tôi được chứng kiến rất nhiều tấm gương đảng viên vì dân, vì nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19, phòng, chống bão lụt, cứu hộ đồng bào. Tôi còn nhớ, ngày 30-3-2020, khi đang ở Yên Bái, tôi được xem trên truyền hình hình ảnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19. Lời kêu gọi của người đứng đầu Đảng và Nhà nước như lời hiệu lệnh đã làm nức lòng không chỉ người dân ở trong nước, mà người Việt ở xa Tổ quốc cũng thấy ấm áp lòng yêu thương đồng bào, và khoảng cách địa lý như đã được kéo gần lại.

Và cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, giới chức ngành y tế, lực lượng quân đội, công an,... cùng với toàn dân đã nhanh chóng vào cuộc. Qua hệ thống truyền thông, qua diễn biến tình hình tại nơi cư trú, tôi được chứng kiến khung cảnh toàn dân Việt Nam đã hành động theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước với ý thức trách nhiệm công dân rất cao. Lần đầu tôi biết về biện pháp theo dõi, phong tỏa ở một số khu vực có người nhiễm virus sinh sống, cách ly 14 ngày bắt buộc đối với mọi người nhập cảnh, bằng rất nhiều hình thức các khuyến cáo cần thiết, trực tiếp, đa dạng về phòng, chữa Covid-19 đã được triển khai đến từng gia đình. Từ vùng sâu, vùng xa, thôn, bản, làng xóm, đến mọi huyện, tỉnh, thành phố đều nghiêm chỉnh chấp hành, mọi người đều nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm các quy định. Trong khi đó, gia đình tôi ở Mỹ, qua trao đổi, chuyện dịch bệnh đã trở thành một cơn ác mộng chưa biết lúc nào mới có thể thoát ra. Không chỉ người thân của tôi, mà khi nhắc tới đại dịch Covid-19, nhiều anh em, bạn bè cũng ao ước được về quê hương lánh dịch vì theo họ, Việt Nam là điểm đến an toàn nhất thế giới trong đại dịch Covid-19. Không chỉ kiểm soát đại dịch trong nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam còn thể hiện cả tình hữu nghị quốc tế trong cơn hoạn nạn, như gửi khẩu trang, vật tư y tế, vải kháng khuẩn,... sản xuất tại Việt Nam đến một số nước trên thế giới. Các món quà kịp thời, đầy tính nhân văn đó nói lên tình tương thân, tương ái, gây ấn tượng tốt đẹp, giúp Việt Nam cùng các nước tăng cường niềm tin, triển khai hợp tác trong các khuôn khổ song phương hoặc đa phương nhằm đối phó đại dịch.

Từ những gì đã chứng kiến, tôi nghĩ đường lối, chủ trương vô cùng đúng đắn, kịp thời, quyết liệt của Đảng và Chính phủ, cùng với tinh thần hợp tác tuyệt đối của người dân, mà đại dịch Covid-19 đã bị cầm chân, đẩy lùi khỏi biên giới. Thắng lợi trong phòng, chống đại dịch Covid-19 khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi kiên quyết bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạng của người dân. "Không để ai bị bỏ lại phía sau", đó là câu nói tôi đã được nghe, được tận mắt chứng kiến thể hiện qua các biện pháp thực hiện hằng ngày. Tôi xúc động khi biết dù đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các chuyến bay giải cứu vẫn được tổ chức, đó là các chuyến bay thể hiện sự trân trọng đối với tính mạng công dân luôn được Đảng, Nhà nước đặt lên hàng đầu. Tới thời điểm này, Việt Nam đã đón hơn 75.000 người Việt Nam trở về nước an toàn. Đây là kết quả của chính sách bảo hộ công dân tuyệt vời, một điểm son về nhân đạo vô cùng quý giá đối với người dân mang quốc tịch Việt Nam. Những việc làm không kể khó khăn đó càng làm cho người dân Việt Nam đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của "Đảng ta". Trong thời gian này, tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi với một số người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam. Họ đều nói rằng may mắn cho họ khi có mặt ở Việt Nam giữa đại dịch. Với người dân trong nước cũng vậy, những năm trước, một bộ phận người dân còn có xu hướng "vọng ngoại" thì năm nay, khi vất vả chống chọi với đại dịch Covid-19, khi những đợt bão lũ đi qua, mọi người đã có nhận thức mới về vị thế đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt, nhân văn, tài tình của Đảng và Nhà nước.

Năm 2020, vừa chống đại dịch Covid-19, Việt Nam còn phải gánh thêm 13 cơn bão trên Biển Đông; 264 trận dông, lốc, mưa lớn trên 49 tỉnh, thành phố. Miền trung là nơi thiệt hại nhất, trong tháng 10-2020 hứng chịu những đợt mưa lũ lớn lịch sử. Mưa bão, hạn hán, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún, xâm nhập mặn nghiêm trọng,... đều là những câu chuyện buồn không muốn xảy ra, mà đã xảy ra ở Việt Nam. Khó khăn chồng khó khăn, nhưng cũng với tinh thần trách nhiệm cao độ, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể người dân ở trong nước và nước ngoài đồng lòng vào cuộc trong những chương trình "Hướng về miền trung thân yêu". Trên con đường vào với miền trung, tôi được chứng kiến hiệu quả của phương châm "4 tại chỗ" với sự hy sinh quên mình của mọi lực lượng từ trung ương đến địa phương. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đóng góp sức người, tài vật để kịp thời giúp đỡ, động viên đồng bào miền trung. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đã phát sinh một số hình thức cứu trợ nằm ngoài luật định, thì lập tức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đã yêu cầu thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà hảo tâm đóng góp, chung tay với Đảng và Nhà nước giúp đỡ, hỗ trợ bà con miền trung. Ngày 13-11-2020, tôi có mặt ở Quảng Bình. Giữa lúc gió giật từ cấp 7 đến cấp 8, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, đường sá, tàu, thuyền,... tôi đã tận mắt chứng kiến, đã nghe, đã cảm nhận được nỗi khó khăn của người dân phải đối diện với sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Đến nơi nào tôi cũng nghe người dân bày tỏ biết ơn Đảng và Nhà nước, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Ở Quảng Trị, tôi được đến nhà thăm, động viên, trao quà, nghe kể về gương hy sinh của các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, thanh niên trong công việc cứu hộ. Thắp nén tâm nhang trước bàn thờ Liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hy sinh ở Rào Trăng ngày 13-10-2020, Liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng hy sinh ở Quảng Trị ngày 17-10-2020,... tôi càng hiểu rõ hơn về các đảng viên liệt sĩ quên mình hy sinh vì đồng bào, được Đảng và Nhà nước, nhân dân ghi nhớ công ơn. Các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời để ghi nhận, tưởng nhớ, bù đắp mất mát của gia đình các liệt sĩ, đã củng cố và tăng thêm niềm tin, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an thực hiện nhiệm vụ. Đầu năm 2021 nhìn lại, tôi nghĩ nếu ai hỏi đâu là cơ sở để trong năm 2020, Việt Nam đã vượt qua hai "cuộc chiến" chống đại dịch Covid-19 và thiên tai, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: Vì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nắm chặt tay nhau, tin tưởng và đoàn kết một lòng để nỗ lực vượt qua. Về phần mình, sau khi cách ly Covid-19 được nới rộng, tôi đã đi nhiều nơi, đến mọi miền. Đến đâu tôi cũng được tự do làm truyền thông, được phỏng vấn, tới thăm từng gia đình, từng người dân. Nhờ đó, kênh Vietnam Today do tôi chủ trì đã vận động được hơn hai tỷ đồng giúp phòng, chống đại dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào miền trung. Đây là số tiền do khán giả đóng góp, với ý nguyện góp phần nhỏ bé để Vietnam Today trao tận tay người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Những câu chuyện như là kỳ tích trong hai sự kiện xảy ra trong năm 2020 vừa qua đã đem tới cho thế giới những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, nơi nhân quyền được bảo đảm, nơi mọi người được Đảng, Nhà nước quan tâm bảo vệ tính mạng, tài sản. Qua đường lối và hành động thiết thực, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh cho người dân và bạn bè quốc tế thấy khả năng lãnh đạo tài tình, vượt qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, đưa Việt Nam trỗi dậy, trở thành một quốc gia có nền chính trị ổn định và kinh tế phát triển, phù hợp nguyện vọng của người dân. Thế giới đánh giá Việt Nam đã đi đúng hướng, con tàu Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm lái đã được hàng trăm triệu người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài chung tay ủng hộ, đưa con tàu lướt sóng ra khơi, để rồi đây đất nước sẽ có ngày hùng cường. Là nhà báo người Mỹ gốc Việt về nước tác nghiệp, tôi tự hào được sống và làm việc trực tiếp, được đến mọi vùng miền. Từ thực tế cuộc sống của đồng bào mà tôi đã tiếp xúc, ghi nhận được, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng mọi người dân Việt Nam vẫn luôn luôn đặt niềm tin vào "Đảng ta", và "ý Đảng, lòng dân" tiếp tục là nguồn lực để Việt Nam ổn định và phát triển.

(theo nhandan.com.vn)