Nhật Bản: Hỏa hoạn kinh hoàng nhấn chìm lâu đài di sản thế giới 600 tuổi

Lửa cháy dữ dội nhấn chìm các tòa nhà thuộc quần thể lâu đài. 

Dailymail đưa tin, lâu đài Shuri ở Naha, thủ phủ của Okinawa, phía Nam Nhật Bản gặp phải hỏa hoạn vào đêm 30/10, sáng sớm ngày 31/10 (giờ Nhật Bản). Các đoạn video quay toàn cảnh hiện trường cho thấy quần thể tòa lâu đài gần 600 tuổi bị lửa nhấn chìm dữ dội.

Anh Yabiku Taumi, 18 tuổi, người địa phương, phát hiện ra khói bốc lên từ lâu đài lúc 3h sáng ngày 31/10 khi anh đang ở một công viên gần đó. Sau khi tận mắt chứng kiến di sản thế giới được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc công nhận bị hỏa hoạn, Taumi nói rằng: “Thật sự sốc. Lâu đài cháy gần như trơ khung”.

Lực lượng cứu hỏa cùng hàng chục phương tiện đã đến để ứng cứu lâu đài lúc 2h40 sáng và vẫn đang chống chọi với ngọn lửa dữ dội. Chưa có số liệu về thương vong liên quan tới vụ việc.

Lâu đài Shuri được chia thành 5 tòa nhà riêng biệt, trong đó Seiden là công trình chính và lớn nhất nằm ở trung tâm. Theo NHK, ngọn lửa bắt đầu từ Seiden và lan rộng ra các tòa nhà khác.

Theo cảnh sát Okinawa, ngọn lửa gần như thiêu rụi Seiden và tòa phía Bắc Hokuden. Lực lượng bảo vệ lâu đài là người phát hiện vụ hỏa hoạn đầu tiên.

Phần trên của tòa chính trong lâu đài đã sập xuống trước 5h sáng.

Tomoko Miyazato, 84 tuổi, cho biết: “Với chúng tôi, lâu đài Shuri như là một vị thần”.

Shuri từng là trung tâm hành chính và chính trị của vương triều Ryuku cách đây gần 400 năm. Tòa lâu đài này được xây lần đầu vào thế kỷ 14 nhưng đã bị phá hủy và xây đi xây lại nhiều lần do chiến tranh. Lần bị tàn phá nghiêm trọng nhất là trận chiến Okinawa năm 1945.

Lâu đài trước khi gặp hỏa hoạn. 

(Theo baoquocte.vn)