Đoàn học sinh kiều bào tại Đài Loan giao lưu với Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội

Đoàn học sinh kiều bào thăm Hồ Gươm và Đền Ngọc Sơn 

Chuyến về thăm Việt Nam của đoàn con em kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, nhằm tăng cường hiểu biết thực tế và văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cho thế hệ thứ 2 của người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan đang ngày một gia tăng về số lượng cũng như khẳng định được vị thế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2018, Bộ Giáo dục Đài Loan quyết định đưa tiếng Việt vào môn học chính thức tại các trường tiểu học và trung học tại Đài Loan.

Đoàn các em học sinh trung học về thăm quê hương lần này do thầy Hậu Trường Văn - Hiệu trưởng trường Trung học Đại Liêu làm trưởng đoàn. Thầy Hậu Trường Văn có một tình cảm hết sức đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam. Đối với thầy trưởng đoàn, đất nước Việt Nam văn minh, phát triển, con người Việt Nam năng động, nhiệt tình và lương thiện. Trường Trung học Đại Liêu có 1000 học sinh, trong đó có 96 em là con em người Việt tại Đài Loan luôn được thầy quan tâm giúp đỡ.

“Nhiều em trong đoàn đã về Việt Nam vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên các em được thăm và tìm hiểu về nhiều địa điểm có giá trị văn hóa – lịch sử như vậy. Các em thấy rất vui và mong muốn được tiếp tục quay lại Việt Nam nhiều lần nữa. Năm sau, tiếng Việt sẽ được đưa vào trường, vì vậy, tôi mong muốn các em sẽ biết thêm về văn hóa và con người Việt Nam, để sau đó giới thiệu và giải thích cho các em học sinh Đài Loan hiểu rõ hơn về đất nước và về ngôn ngữ của người Việt” – thầy Văn cho biết.

 Thầy Hậu Trường Văn, trưởng đoàn học sinh (phải)

Sáng ngày 9/10, các em học sinh đã có dịp tới thăm Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn và dạo quanh khu vực phố cổ đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Sau đó, đoàn đã tới giao lưu với thầy và trò Trường Liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội. Tại đây, sau những tiết mục văn nghệ và nhiều trò chơi tập thể như kéo co, nhảy dây, nhảy bao cát, nhảy sạp, khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa giữa các em học sinh dường như đã được xóa nhòa.

Hàng trăm em học sinh đã cùng nhau vui chơi trên khuôn viên trường Ngôi Sao Hà Nội, cùng chụp ảnh lưu niệm và rồi lưu luyến khi phải chào tạm biệt. Cô giáo Trần Thiện Ân vui mừng khi thấy các em học sinh nhanh chóng kết bạn dù gặp trở ngại rất lớn về ngôn ngữ. “Nhiều em tâm sự với mình rằng các em bất ngờ lắm khi thấy các bạn học sinh Việt Nam lại thân thiện và yêu quý các em nhiều đến như vậy”, cô nói.

 Thầy trò Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội chào mừng Đoàn các em học sinh kiều bào

 

 Các em cùng giao lưu vui vẻ

 

 Trao nhau cái ôm ấm áp

 

 Cùng vui chơi trên khuôn viên trường Ngôi Sao Hà Nội

 

Các em học sinh cùng các thầy cô chụp ảnh lưu niệm 


Ngày 10/10, các em học sinh sẽ lên đường đến thăm Khu du lịch Hạ Long – Quảng Ninh, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam đã được công nhận là di sản thế giới.Trường Đại Liêu của Đài Loan và Trường Ngôi sao Hà Nội là 2 ngôi trường có mối quan hệ thân thiết, hàng năm 2 trường liên tục có các buổi giao lưu để học sinh hai bên hiểu nhau hơn. Hiệu trưởng trường Đại Liêu vẫn luôn có một niềm hy vọng to lớn vào những học trò người Việt của mình: “Tôi tin rằng các em học sinh thế hệ thứ 2 của người Việt là những người hội tụ tinh túy của hai nền văn hóa sẽ xây dựng nên một mối quan hệ gắn kết hơn nữa, giúp cho Đài Loan chúng tôi cũng như Việt Nam cùng phát triển”.

Hồng Trà