Hà Nội đẹp lãng mạn trong gió lạnh đầu đông

Cuối cùng thì mùa đông cũng về thật, không còn "lạnh nháp" như mấy tuần trước nữa. Sớm cuối tuần xuống phố, người Hà Nội khoan thai hít hà hương gió mát tận cuống phổi, khoác áo ra đường đội cơn mưa lâm thâm kiếm hàng quà sáng.

Gió lạnh tràn về đúng ngày cuối tuần thật thích

 Thời tiết đúng hẹn đến lạ kỳ, đêm mùng 1 tháng 10 âm lịch vừa qua, mùa đông đã đến. Gánh hàng hoa đầu tháng vẫn tươi tắn trong mưa rét

 Người đi đường đã áo len áo dài, quàng khăn

 Gánh hàng rong vội vàng trên phố

Quanh hồ Gươm, đã thưa bớt các bà các mẹ đi thể dục sáng, các em bé được bố mẹ khoác áo mới, như những cục bông xù trông dễ thương chỉ muốn nựng. Trời đổ chút mưa, phố phường vắng hơn mọi ngày, ai nấy co ro đi thật nhanh tìm chỗ ấm áp, về nhà tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối tuần bên gia đình, bởi ngày mai lại bắt đầu tuần mới, đi học đi làm.

 Các em bé sớm nay đều được bố mẹ cho ở nhà vì lạnh, rất ít bé mặc ấm áp ra đường

 

Chiếc ô suy tư 

 

 Một gia đình lên thủ đô chơi đúng ngày chính thức vào đông, cùng nhau chụp bức hình kỷ niệm

 Ăn kem mùa đông cũng là một trải nghiệm rất thú vị của người Hà Nội

Những góc chụp lãng mạn trong ngày gió mùa 

 

Ảnh: Quý Nguyễn/ Theo Tri thức trẻ