Chỉ tại mẹ cấm!

- Anh chị đẹp đôi thế sao lại xin ly hôn?

Cô vợ ấp úng:

- Tại... tại anh ấy ngáy to quá, cháu không thể nào ngủ được.

- Vậy trước khi cưới, chị có tìm hiểu kỹ chưa? - Người hòa giải hỏi.

Cô vợ gật đầu:

- Dạ kỹ rồi ạ.

- Thế sao lại không biết anh ấy có chứng bệnh này?

- Tại mẹ cháu đấy ạ! - Cô vợ quả quyết.

Người hòa giải kinh ngạc:

- Là sao?

Cô vợ ấm ức:

- Vì hồi yêu nhau, mẹ cháu không cho ngủ chung với anh ấy ạ.

- !!!

 

Tất Nhiên ((Theo Vnexpress.net)